“Hai ‘Cầm’ Cùng Vui (Cặp Đôi Cầm Thú)” của tác giả Đông Bôn Tây Cố là một câu chuyện ngôn tình thanh mai trúc mã xoay quanh mối quan hệ “oan gia ngõ hẹp” hài hước và ngọt ngào của Kiều Nhạc Hi và Giang Thánh Trác. Lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ, gia đình hai người thân thiết như ruột thịt, tạo nên một môi trường lý tưởng cho tình yêu chớm nở. Tuy nhiên, một hiểu lầm thời thơ ấu đã đẩy mối quan hệ của họ vào vòng xoáy đối đầu kéo dài hàng chục năm.
Kiều Nhạc Hi, một tiểu thư cá tính, “độc miệng”, luôn tìm cách châm chọc Giang Thánh Trác. Dưới vẻ ngoài kiêu ngạo, khó chịu thường thấy ở những cô tiểu thư nhà giàu, cô vẫn giữ được sự tốt bụng và hiền lành. Trong khi đó, Giang Thánh Trác, biệt danh Giang Bươm Bướm, lại xây dựng hình ảnh một chàng công tử lãng tử, thay người yêu như thay áo để chọc tức Nhạc Hi. Nhưng ẩn sâu bên trong vẻ ngoài phong lưu ấy là một trái tim si tình, dành trọn tình cảm cho Nhạc Hi từ khi còn bé. Anh luôn âm thầm quan tâm cô, đôi khi phải khéo léo che giấu để tránh “tai bay vạ gió” từ ông nội.
Mối quan hệ “cầm thú” của họ được thể hiện rõ qua cách họ nhìn nhận nhau. Đối với Giang Thánh Trác, Kiều Nhạc Hi là sói đội lốt cừu, mỹ nhân rắn độc. Còn với Kiều Nhạc Hi, Giang Thánh Trác là Hoa Hồ Điệp, ngựa đực giống. Chính sự hiểu lầm ban đầu đã khiến Giang Thánh Trác cố tình chọc tức Nhạc Hi, khiến cô hiểu lầm tình cảm của anh. Một trong những điểm sáng của câu chuyện là khoảnh khắc Giang Thánh Trác thổ lộ tình cảm với Nhạc Hi trong lúc cô đau khổ, “Anh mãi yêu em, không phải ai khác!”, một câu nói chân thành và đầy xúc động, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ của họ.
Tuy nhiên, hành trình tình yêu của họ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Tính cách “trẻ trâu” và quá khứ ăn chơi của Giang Thánh Trác khiến anh chưa thực sự trưởng thành trong việc bảo vệ người mình yêu. May mắn thay, anh đã dần học được cách trở thành một người đàn ông chín chắn, có trách nhiệm, đỉnh điểm là màn cầu hôn lãng mạn và xúc động, khẳng định hình ảnh người chồng lý tưởng.
“Hai ‘Cầm’ Cùng Vui” mang đậm phong cách ngôn tình đời đầu, với tình tiết nhẹ nhàng, nhân vật nhí nhảnh, hài hước, ngọt ngào, tập trung vào chủ đề thanh mai trúc mã. Mặc dù cốt truyện không quá đặc sắc, văn phong đôi chỗ chưa mượt mà, và một số tình tiết gần cuối chưa thực sự hấp dẫn, nhưng câu chuyện vẫn mang đến những giây phút giải trí thú vị. Đặc biệt, những phân cảnh lãng mạn được tác giả chăm chút kỹ lưỡng sẽ khiến người đọc rung động.
Tuy nhiên, một số độc giả có thể không thích cách xây dựng hình tượng nam chính “tự ngược” và nữ chính có phần yếu đuối sau khi yêu. Việc nam chính thay đổi vẻ ngoài, hành xử kỳ quặc để chọc tức nữ chính, thậm chí khiến người đọc hiểu lầm về tình cảm của anh dành cho nhân vật Mạnh Lai, có thể gây khó chịu cho một số người. Nếu bạn yêu thích những nữ chính mạnh mẽ, độc lập và không thích những tình tiết hiểu lầm kéo dài, thì đây có thể không phải là cuốn sách dành cho bạn. Dù vậy, “Hai ‘Cầm’ Cùng Vui (Cặp Đôi Cầm Thú)” vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn tìm kiếm một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, hài hước, với những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn.