“Hai Kinh Thành” của Charles Dickens, một trong những tác phẩm kinh điển nhất của văn học thế kỷ 19, đưa người đọc vào một cuộc hành trình đầy cảm xúc giữa hai thành phố London và Paris trong bối cảnh đầy biến động của Cách mạng Pháp. Mở đầu bằng câu nói nổi tiếng “It was the best of times, it was the worst of times”, Dickens khắc họa một bức tranh tương phản mạnh mẽ về xã hội, nơi thịnh vượng và khốn khó, hân hoan và đau khổ đan xen. Cuốn sách xoáy sâu vào số phận đan xen của hai người đàn ông, Sydney Carton và Charles Darnay, bị ràng buộc bởi tình yêu và trách nhiệm giữa những cơn bão của lịch sử.
Sydney Carton, một luật sư tài năng nhưng chìm đắm trong rượu chè và sự tự hủy hoại bản thân, trở thành biểu tượng của sự hy sinh cao cả. Hành trình tâm lý phức tạp của anh, từ sự tuyệt vọng đến sự cứu chuộc, được Dickens miêu tả một cách tinh tế và đầy xúc động. Tình yêu dành cho Lucie Manette đã thắp lên trong anh ngọn lửa hy vọng và ý nghĩa cuộc đời, dẫn đến hành động hy sinh cuối cùng đầy xúc động, thay đổi số phận của nhiều người và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả.
Song song với Sydney Carton là Charles Darnay, một quý tộc Pháp từ bỏ danh vọng và tài sản để sống một cuộc sống lương thiện ở Anh. Darnay phải đối mặt với những bất công và thử thách nghiệt ngã, nhưng tình yêu và lòng trắc ẩn đã giúp anh vượt qua tất cả. Số phận của anh gắn liền với những biến động của Cách mạng Pháp, đưa anh vào vòng xoáy của sự thù hận và bạo lực, nơi anh phải đấu tranh để bảo vệ những người mình yêu thương.
Thông qua câu chuyện của Carton và Darnay, Dickens tái hiện một cách sống động xã hội thế kỷ 18 với những mâu thuẫn giai cấp sâu sắc, sự bất công và khát vọng thay đổi. Bức tranh về cuộc sống ở London và Paris, từ những khu ổ chuột tăm tối đến những dinh thự xa hoa, được Dickens khắc họa chi tiết và chân thực, giúp người đọc cảm nhận được nỗi đau và mất mát mà người dân phải chịu đựng.
Charles Dickens, sinh năm 1812 tại Portsmouth, Anh, đã trải qua tuổi thơ đầy khó khăn, làm việc trong các nhà máy từ khi còn nhỏ. Chính những trải nghiệm này đã hun đúc nên sự đồng cảm sâu sắc với những người nghèo khổ và ảnh hưởng mạnh mẽ đến các tác phẩm của ông. Được coi là tiểu thuyết gia vĩ đại nhất thời Victoria, Dickens đã để lại một di sản văn học đồ sộ với những tác phẩm kinh điển như “Oliver Twist”, “Nicholas Nickleby”, “Bài ca lễ Giáng sinh”, “David Copperfield” và “Kỳ vọng vĩ đại”. “Hai Kinh Thành” tiếp tục là một minh chứng cho tài năng xuất chúng của ông trong việc kể chuyện, xây dựng nhân vật và phản ánh xã hội. Cuốn sách không chỉ là một câu chuyện tình yêu đầy cảm động mà còn là một bản cáo trạng mạnh mẽ về bất công xã hội và một lời khẳng định về sức mạnh của hy vọng và lòng nhân ái.