30 tuổi, Tô Hiển Nhiên vẫn chưa tìm thấy một nửa đích thực của đời mình. Cuộc sống tưởng chừng như bình lặng bỗng chốc rẽ sang một hướng hoàn toàn mới khi cô bất ngờ xuyên không đến một thế giới xa lạ, một thế giới tràn ngập những nam thần tuấn tú, và đặc biệt hơn cả, là sự xuất hiện của hai người chồng đẹp trai đến ngỡ ngàng. “Hai Người Chồng”, tiểu thuyết lãng mạn pha lẫn yếu tố xuyên không của tác giả BooMew, mở ra một hành trình đầy màu sắc và cũng lắm chông gai cho nữ chính Tô Hiển Nhiên.
Độc giả sẽ được chứng kiến những tình tiết hấp dẫn xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa Tô Hiển Nhiên, Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh – hai người chồng với những tính cách và sức hút riêng biệt. Tình yêu tay ba đầy trắc trở này được tác giả BooMew khéo léo dẫn dắt, tạo nên những nút thắt, mở bất ngờ, những cú twist đầy kịch tính khiến người đọc không thể rời mắt. Hành trình tình cảm của Hiển Nhiên không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn mà còn đan xen những giọt nước mắt cay đắng, những hiểu lầm, khúc mắc, những đấu tranh nội tâm đầy day dứt.
“Hai Người Chồng” không chỉ đơn thuần là câu chuyện tình yêu, mà còn là bản tình ca về sự công bằng, về khát khao hạnh phúc và giá trị của tình người. Tác giả BooMew đã thổi hồn vào từng nhân vật, khắc họa rõ nét những tính cách, số phận và cả những bí mật ẩn giấu sâu bên trong mỗi con người. Qua những tình huống dở khóc dở cười, những mâu thuẫn, xung đột, người đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới đầy cảm xúc, nơi tình yêu và công lý được đặt lên hàng đầu.
Với lối viết giàu hình ảnh, ngôn từ tinh tế, BooMew đã tạo nên một tác phẩm xuyên không, lãng mạn đầy cuốn hút. “Hai Người Chồng” hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn đọc những giây phút thư giãn tuyệt vời, đắm chìm trong thế giới tình yêu đầy mê hoặc và khám phá những bí ẩn đằng sau mỗi nhân vật. Một cái kết bất ngờ và đầy tính nhân văn đang chờ đợi bạn ở cuối trang sách.