“Hai Phần Thân Quen” của Lục Manh Tinh kể về câu chuyện tình yêu đầy thăng trầm giữa Nguyễn Vân Kiều và Lý Nghiên. Thời đại học, họ như hai đường thẳng song song, khó tìm thấy điểm giao nhau. Lý Nghiên là nam thần học đường với hàng ngàn fan nữ, sở hữu thành tích học tập xuất sắc và vô số giải thưởng. Ngược lại, Nguyễn Vân Kiều chỉ là một cô sinh viên bình thường, hoạt động năng nổ trong tổ kịch, danh tiếng không mấy tốt đẹp. Hai phần thân quen hiếm hoi giữa họ lại ẩn chứa bí mật, những khoảnh khắc nóng bỏng, cuồng nhiệt khi cánh cửa đóng lại, rèm cửa được kéo kín, hình ảnh chàng trai ngoan hiền bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một con người hoàn toàn khác.
Sau tốt nghiệp, họ trở thành người dưng nước lã. Nguyễn Vân Kiều chỉ có thể nhìn thấy Lý Nghiên – vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo và kiệm lời – qua màn hình truyền hình. Cho đến một buổi phỏng vấn sau trận đấu, khi được hỏi về chuyện tình cảm, Lý Nghiên bất ngờ tiết lộ người trong lòng anh chính là Nguyễn Vân Kiều, khiến mạng xã hội dậy sóng. Bối rối và ngỡ ngàng, Nguyễn Vân Kiều gửi tin nhắn đầu tiên sau chia tay cho cái tên nằm im lìm trong danh sách bạn bè: “Không phải đã bảo chia tay vui vẻ à?”. Cuộc hội ngộ giữa nữ minh tinh đầy scandal và nhà vô địch thế giới môn đấu kiếm hứa hẹn những tình tiết thú vị, khẳng định một điều: từ quá khứ đến hiện tại, họ chưa từng chia tay.
Câu chuyện được đan xen giữa hiện tại và quá khứ, hé lộ những ký ức thời đại học của Nguyễn Vân Kiều. Một ngày, sau cơn ốm, tiếng gõ cửa đánh thức cô. Đó là Đồ Khuynh, cô bạn hoạt bát, năng động từ câu lạc bộ đấu kiếm. Sự xuất hiện của Đồ Khuynh đã thổi một làn gió mới vào cuộc sống vốn lặng lẽ của Nguyễn Vân Kiều. Họ cùng nhau đến căn tin, sự đối lập giữa phần salad rau của Nguyễn Vân Kiều và bát đầy gà rán, tinh bột của Đồ Khuynh phần nào khắc họa tính cách của hai cô gái.
Bên cạnh tình bạn với Đồ Khuynh, mối quan hệ giữa Nguyễn Vân Kiều và Lý Nghiên cũng được hé lộ thêm qua phân cảnh trên xe. Không khí căng thẳng bao trùm khi Lý Nghiên lái xe đưa Nguyễn Vân Kiều rời khỏi cổng trường. Cuộc đối thoại ngắn ngủi, giọng điệu lạnh lùng của Lý Nghiên và thái độ hờ hững pha chút kiêu kỳ của Nguyễn Vân Kiều càng làm tăng thêm sự tò mò về mối quan hệ “tình yêu trong đêm” của họ. “Hai Phần Thân Quen” hứa hẹn là một câu chuyện tình yêu đô thị đầy ngọt ngào, hài hước, đan xen những tình tiết hấp dẫn về tình bạn, ước mơ và hoài bão tuổi trẻ.