Cuốn sách “Hải Trình Kon-Tiki” của Thor Heyerdahl là câu chuyện phiêu lưu thực tế đầy ngoạn mục về chuyến hành trình vượt Thái Bình Dương dài hơn 8.000 km trên một chiếc bè gỗ balsa. Lấy cảm hứng từ những pho tượng đá tương đồng giữa Peru và quần đảo Marquesas, nhà thám hiểm trẻ người Na Uy Thor Heyerdahl đã đặt ra một giả thuyết táo bạo: người da đỏ Nam Mỹ đã vượt biển đến các đảo phía Nam Thái Bình Dương bằng bè từ 1.500 năm trước, dưới sự dẫn dắt của vị anh hùng huyền thoại Kon-Tiki. Bất chấp sự hoài nghi từ giới khoa học đương thời, Heyerdahl quyết tâm chứng minh giả thuyết này.
Cùng năm người bạn đồng hành, ông dành 10 năm chuẩn bị và chế tạo một chiếc bè gỗ balsa thủ công, hoàn toàn giống với kỹ thuật của người xưa, không hề sử dụng bất kỳ sợi cáp sắt nào. Hành trình 102 ngày lênh đênh trên biển cả mênh mông là một cuộc đối mặt không ngừng với thiên nhiên khắc nghiệt, từ những cơn bão dữ dội đến những thử thách sinh tồn giữa đại dương bao la. Họ cập bến quần đảo Tuamotu, hoàn thành chuyến đi lịch sử, tái hiện thành công hành trình huyền thoại của người da đỏ cổ đại.
“Hải Trình Kon-Tiki” không chỉ là nhật ký hành trình phi thường, mà còn là một tác phẩm văn học lôi cuốn, xen lẫn kiến thức phong phú về biển cả, sinh vật biển, lịch sử và văn hóa. Thor Heyerdahl đã ghi lại từng trải nghiệm với giọng văn đầy đam mê, truyền tải sinh động những khó khăn, niềm vui, và cả những khám phá mới mẻ trong suốt chuyến đi. Tác phẩm khơi gợi lòng dũng cảm của con người trước thiên nhiên hùng vĩ, khẳng định sức mạnh của ý chí và khát vọng khám phá.
Được dịch ra hơn 70 ngôn ngữ, “Hải Trình Kon-Tiki” trở thành một tác phẩm kinh điển, một nguồn cảm hứng bất tận cho những ai đam mê phiêu lưu và khám phá. Câu chuyện về Thor Heyerdahl và chiếc bè Kon-Tiki đã vượt qua thử thách của thời gian, tiếp tục chinh phục trái tim độc giả khắp thế giới, khẳng định vị trí của mình trong dòng chảy văn học mạo hiểm. Cuốn sách là minh chứng cho tinh thần phiêu lưu mạo hiểm và niềm đam mê khám phá những bí ẩn lịch sử của con người.