Mục Khả, một chỉ đạo viên trẻ tuổi trong trường đại học, luôn mang trong mình sự ác cảm với môn Quân sự. Tuy nhiên, số phận lại đưa đẩy cô bước vào một hành trình khám phá đầy bất ngờ về thế giới tưởng chừng khô khan này. Chính tại nơi đây, cô gặp lại Hạ Hoằng Huân, một doanh trưởng nổi tiếng, người mà cô từng xem là “kẻ thù”. Mối quan hệ “oan gia ngõ hẹp” này dần chuyển biến thành một câu chuyện tình yêu đầy thử thách và cảm xúc khó lường.
“Hạnh Phúc, Không Bắn Không Trúng Bia!” của tác giả Mộc Thanh Vũ là một câu chuyện tình yêu lãng mạn được đặt trong bối cảnh quân đội đầy màu sắc. Tác phẩm không chỉ tập trung vào mối tình đầy sóng gió của Mục Khả và Hạ Hoằng Huân mà còn khéo léo lồng ghép những mảnh ghép cuộc sống quân nhân chân thực, sống động. Từ những buổi huấn luyện nghiêm khắc đến những khoảnh khắc đời thường giản dị, tất cả đều được tác giả khắc họa một cách tỉ mỉ, cuốn hút người đọc vào từng tình tiết.
Hạ Hoằng Huân, với bản tính mặt dày và tài ăn nói khéo léo, luôn biết cách chọc ghẹo và “dụ dỗ” Mục Khả bằng những lời nói vừa hài hước vừa ngọt ngào. “Ghét bỏ tôi hay cùng bắt đầu đi thôi?”, “Đến gặp tôi, tôi coi em như thủ trưởng” – những câu nói tưởng chừng như đơn giản lại ẩn chứa sức hút khó cưỡng. Sự kết hợp giữa tính cách mạnh mẽ, quyết đoán của một quân nhân và sự dịu dàng, ân cần khi yêu đã tạo nên một Hạ Hoằng Huân đầy sức hút, khiến trái tim Mục Khả rung động.
Tình yêu của họ không chỉ có những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào mà còn xen lẫn những cuộc cãi vã, giận hờn đầy trẻ con. Khi thân mật, anh vụng về đến mức khiến cô phải thốt lên: “Môi tôi đã bị anh cắn rồi, sao không nhẹ nhàng hơn chút?”. Những lúc cãi vã, cô lại “leo lên đầu lên cổ” anh, thách thức: “Anh tự tin tưởng thành Ken Takakura à? Em không thể yêu ai ngoài anh à?”. Chính những màn “đấu khẩu” hài hước này đã tạo nên điểm nhấn thú vị cho câu chuyện, khiến người đọc không khỏi bật cười.
Tuy nhiên, đằng sau những tiếng cười, những cuộc tranh cãi, là một tình yêu chân thành, sâu đậm. Họ cùng nhau trải qua những thăng trầm, cùng nhau trưởng thành và học cách yêu thương, bao dung lẫn nhau. “Hạnh Phúc, Không Bắn Không Trúng Bia!” không chỉ là câu chuyện tình yêu của hai người mà còn là bức tranh về cuộc sống quân nhân đầy nhiệt huyết, về tình yêu, tình đồng đội, về những hy sinh thầm lặng vì Tổ quốc. Đây hứa hẹn là một tác phẩm đáng đọc cho những ai yêu thích thể loại ngôn tình quân nhân.