Lý Yên Nhiên, tiểu thư Hầu phủ An Bình, từng có một cuộc sống viên mãn đáng mơ ước. Được cha mẹ yêu thương, anh trai bảo bọc, lại được gả cho Triệu Duệ Kỳ, con thừa tự của Nhữ Dương Vương, cuộc đời nàng tưởng chừng sẽ mãi yên bình, hạnh phúc trong nhung lụa. Thế nào ngờ, biến cố bất ngờ ập đến khi em dâu nàng, Mạnh Trinh Nương, trở thành vợ kế của Nhữ Dương Vương. Cuộc sống của Lý Yên Nhiên hoàn toàn đảo lộn, nàng mất tất cả, không nơi minh oan, ôm hận mà chết.
May mắn được trọng sinh trở về năm mười tuổi, Lý Yên Nhiên mang theo ký ức đau khổ của kiếp trước cùng quyết tâm bảo vệ hạnh phúc cho bản thân và người thân. Nàng nhớ rõ Mạnh Trinh Nương, một nữ nhân xuyên không đến từ hiện đại, bằng vẻ ngoài thanh cao, giả tạo đã từng bước chiếm được tình cảm của Nhữ Dương Vương, đẩy nàng vào cảnh khốn cùng. Kiếp này, Lý Yên Nhiên quyết tâm tránh xa Mạnh Trinh Nương, đồng thời cảnh báo những người thân yêu về âm mưu của ả.
Tuy nhiên, trọng tâm của câu chuyện không chỉ xoay quanh sự trả thù của Lý Yên Nhiên mà còn khắc họa rõ nét cuộc đời đầy bi kịch của Mạnh Nhàn Nương, Vương phi Nhữ Dương Vương, cũng là đại di của Lý Yên Nhiên. Một người phụ nữ thông minh, kiêu hãnh nhưng lại yêu sai người, hy sinh tất cả để rồi nhận lại sự phản bội. Được sống lại một đời, Nhàn Nương không thể thay đổi số phận, nhưng bà đã nhận ra sai lầm của mình. Bà dùng trí tuệ và bản lĩnh để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng hoàng tử, ngay cả khi Mạnh Trinh Nương bước vào vương phủ với tư cách vợ kế.
“Hạnh Phúc Tái Sinh” của Đào Lý Mặc Ngôn là một câu chuyện cổ đại với những âm mưu gia đấu phức tạp, xen lẫn yếu tố xuyên không, trọng sinh đầy kịch tính. Cuộc chiến giữa những người phụ nữ, một người trọng sinh mang theo thù hận, một người đến từ hiện đại đầy toản tính và một vương phi cổ đại kiêu hãnh, hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những tình tiết bất ngờ, lôi cuốn. Liệu Lý Yên Nhiên có thể thay đổi vận mệnh, bảo vệ hạnh phúc cho bản thân và người thân? Câu trả lời sẽ được hé lộ qua 136 chương chính và 10 chương ngoại truyện của tác phẩm.