“Hành Tinh Khỉ” của Pierre Boulle, một tác phẩm kinh điển của văn học Pháp xuất bản năm 1963, đưa người đọc vào một cuộc phiêu lưu khoa học viễn tưởng đầy chấn động. Câu chuyện mở đầu bằng việc Jinn và Phillys, trên con tàu vũ trụ của mình, tình cờ phát hiện một lọ thủy tinh trôi nổi trong không gian. Bên trong chứa đựng bản thảo của Ulysse Mérou, một lời cảnh báo đầy tuyệt vọng về một mối nguy hiểm khủng khiếp đang rình rập loài người. Mérou kể lại hành trình kinh hoàng của mình, vẽ nên bức tranh về một thế giới đảo lộn.
Trên “Hành Tinh Khỉ”, hay còn được gọi là Cô Em, loài người đã đánh mất vị thế thống trị. Thay vào đó, loài khỉ tiến hóa, nắm quyền kiểm soát xã hội, trong khi con người thoái hóa, sống như những sinh vật hoang dã. Họ vẫn mang hình hài con người nhưng mất đi trí tuệ và văn minh, bị chi phối bởi bản năng nguyên thủy. Sự lười biếng, ích kỷ đã ăn mòn xã hội loài người, đẩy họ xuống vực thẳm của sự diệt vong. Loài khỉ, từng bị con người thống trị, giờ đây lại bắt chước và học hỏi, tuy còn nhiều hạn chế, nhưng đủ để chúng trở thành những kẻ cai trị mới.
Bằng ngòi bút sắc sảo, Pierre Boulle không chỉ xây dựng một thế giới giả tưởng đầy kịch tính mà còn gửi gắm thông điệp triết lý sâu sắc về bản chất con người và sự tồn vong của nền văn minh. “Hành Tinh Khỉ” là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về hậu quả của sự tự mãn, lười biếng và đánh mất bản ngã. Tác phẩm đặt ra câu hỏi về vị trí của con người trong vũ trụ, về trách nhiệm của chúng ta trong việc gìn giữ và phát triển trí tuệ, đạo đức. Cuốn sách, được dịch giả Lưu Đình Tuân chuyển ngữ và NXB Hải Phòng xuất bản năm 2002, hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm đọc đầy ám ảnh và thôi thúc suy ngẫm cho độc giả. Bản ebook này được thực hiện bởi casau (đánh máy) và Caruri (tạo prc), dựa trên nguồn từ vnthuquan.