Trong “Hậu Duệ Thần Đèn 4: Ngày Tái Sinh Những Chiến Binh Đất Nung”, Philip Ballantyne Kerr tiếp tục câu chuyện phiêu lưu kỳ ảo của hai anh em Djinn nhà Gaunt, John và Philippa. Lần này, sứ mệnh của họ mang đậm tính cá nhân: giải cứu mẹ mình, Layla Gaunt, khỏi số phận trở thành Djinn Xanh Babylon. Để làm được điều này, họ phải tìm kiếm hồn và xác của Faustina, người được chọn thay thế Layla, và hợp nhất chúng lại. Nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản này lại dẫn dắt John và Philippa vào một cuộc hành trình đầy hiểm nguy, trải dài từ nước Ý xinh đẹp đến Trung Quốc xa xôi.
Hành trình tìm kiếm Faustina không chỉ đòi hỏi sự thông minh và dũng cảm mà còn hé lộ một âm mưu đen tối hơn đang rình rập thế giới. Tên Djinn độc ác Iblis, với sự trợ giúp của con trai út Dybbuk, đang âm mưu sử dụng sức mạnh tà ác để triệu hồi đội quân đất nung hùng mạnh, đe dọa thay đổi trật tự thế giới. John và Philippa phải đối mặt với thử thách kép: vừa phải hoàn thành nhiệm vụ giải cứu mẹ, vừa phải ngăn chặn âm mưu khủng khiếp của Iblis trước khi quá muộn.
Song song với câu chuyện của John và Philippa, cuốn sách cũng tiếp nối cuộc phiêu lưu của nhóm bạn Kara, Finn, Wren và những người khác. Sau những cuộc chiến cam go trước đó, tưởng chừng cuộc sống đã trở lại bình yên, thì một biến cố bất ngờ lại xảy ra: sự xuất hiện của đội quân chiến binh đất nung bí ẩn. Với sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, chúng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân thành phố. Kara và nhóm bạn buộc phải hợp sức cùng lực lượng cảnh sát và quân đội để đối phó với mối đe dọa mới này.
Cuộc điều tra đưa nhóm bạn đến một phòng thí nghiệm bí mật, nơi những chiến binh đất nung được tạo ra bởi một tổ chức hiểm ác. Được thiết kế như những cỗ máy chiến đấu bất khả chiến bại, chúng là chìa khóa cho kế hoạch thống trị thế giới của tổ chức này. Kara và nhóm bạn phải dấn thân vào những trận chiến sinh tử, vận dụng mọi kiến thức và kỹ năng để tìm cách vô hiệu hóa đội quân đất nung và truy tìm tung tích của tổ chức đứng sau chúng. Trận chiến cuối cùng diễn ra tại căn cứ bí mật của tổ chức, nơi Kara và bạn bè phải đối đầu với kẻ cầm đầu đầy quyền lực.
P.B. Kerr, với bút danh Philip Kerr, đã được biết đến rộng rãi trong giới văn chương trinh thám với những tác phẩm nổi tiếng như bộ truyện “Berlin Noir”. “Hậu Duệ Thần Đèn” đánh dấu bước chuyển mình của ông sang thể loại văn học thiếu nhi, nhưng vẫn giữ nguyên chất phiêu lưu và lôi cuốn đặc trưng. Sinh ra tại Edinburgh, Scotland, niềm đam mê đọc sách từ thời thơ ấu đã nuôi dưỡng tài năng văn chương của ông. Hiện tại, P.B. Kerr đang sống cùng gia đình tại London và tiếp tục sáng tác những tác phẩm mới. “Hậu Duệ Thần Đèn 4: Ngày Tái Sinh Những Chiến Binh Đất Nung” hứa hẹn sẽ là một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính và hấp dẫn, không chỉ dành cho độc giả trẻ tuổi mà còn cho cả những ai yêu thích thể loại kỳ ảo.