“Hãy Chăm Sóc Mẹ” của Shin Kyung-sook, một cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng mà day dứt, khắc họa chân dung người mẹ giản dị với tình yêu thương vô bờ bến và sự hy sinh thầm lặng cho gia đình. Hình ảnh người mẹ đi lạc, đôi dép lê màu xanh và ngón chân toạc, một chi tiết tưởng chừng nhỏ bé lại ám ảnh người đọc dai dẳng, khơi gợi nỗi xót xa khó tả. Câu chuyện xoay quanh sự mất tích đột ngột của mẹ giữa lòng Seoul nhộn nhịp, để lại cho gia đình khoảng trống mênh mông và nỗi day dứt khôn nguôi. Từ đó, quá khứ hiện về, từng mảnh ghép ký ức về mẹ, về những hy sinh thầm lặng mà bao năm qua gia đình đã vô tình lãng quên, dần được hé lộ.
Tác phẩm là một bức tranh cảm động về tình mẫu tử, thấm đẫm những giá trị văn hóa Á Đông, nơi hình ảnh người mẹ luôn được tôn vinh và trân trọng. Shin Kyung-sook đã khéo léo lồng ghép vào câu chuyện những chi tiết đời thường giản dị, những xung đột và mâu thuẫn trong quan hệ gia đình, để rồi từ đó, khơi gợi trong lòng người đọc những suy ngẫm sâu sắc về tình yêu thương, sự gắn kết gia đình và trách nhiệm của những người con. Dù gấp trang sách lại, dư âm của câu chuyện vẫn còn đọng mãi, khiến ta không khỏi tự vấn về cách mình đã yêu thương và chăm sóc mẹ.
Không chỉ đơn thuần là một câu chuyện cảm động, “Hãy Chăm Sóc Mẹ” còn là lời thức tỉnh nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh, chạm đến những góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn mỗi người. Giữa cuộc sống hiện đại bộn bề, cuốn sách như một lời nhắc nhở chúng ta hãy trân trọng những giá trị thiêng liêng của gia đình, hãy dành thời gian quan tâm và chăm sóc mẹ, bởi thời gian không chờ đợi một ai. Chính sức lay động mạnh mẽ này đã đưa “Hãy Chăm Sóc Mẹ” trở thành một hiện tượng văn học Hàn Quốc năm 2009, được dịch ra 19 thứ tiếng và chinh phục hàng triệu độc giả trên toàn thế giới. Hãy đọc “Hãy Chăm Sóc Mẹ” để cảm nhận trọn vẹn tình mẫu tử thiêng liêng và để tự mình tìm thấy những bài học quý giá về tình yêu thương và trách nhiệm.