Hơn nửa thế kỷ sau thành công vang dội của “Giết Con Chim Nhại”, Harper Lee trở lại với “Hãy Đi Đặt Người Canh Gác”, một tác phẩm hé lộ nguồn gốc câu chuyện kinh điển. Đây không phải là phần tiếp theo, mà là tiền thân, bản thảo đầu tiên dẫn đến sự ra đời của “Giết Con Chim Nhại”. Cuốn sách đưa chúng ta gặp lại Scout Finch, giờ đây là Jean Louise, một phụ nữ trẻ 26 tuổi trở về quê nhà Maycomb, Alabama từ New York hoa lệ. Tuy nhiên, Maycomb mà cô từng biết đã thay đổi, và chính cô cũng vậy.
Jean Louise đối mặt với một miền Nam đang sục sôi trong những mâu thuẫn về phân biệt chủng tộc. Những người thân yêu nhất, kể cả người cha đáng kính Atticus Finch, bỗng trở nên xa lạ với những quan điểm khiến cô hoang mang và bối rối. Hành trình trở về quê hương biến thành cuộc đối đầu với thực tại phức tạp, buộc Jean Louise phải nhìn nhận lại những giá trị đã hun đúc nên tuổi thơ mình. Giữa những biến động xã hội dữ dội, cô phải tìm kiếm sự thấu cảm và khoan dung, đồng thời định hình lại bản ngã giữa lằn ranh mong manh của trắng và đen.
Được viết vào năm 1957 và xuất bản năm 2015, “Hãy Đi Đặt Người Canh Gác” mang đến một góc nhìn sắc bén về xã hội Mỹ trong thời kỳ chuyển giao đầy biến động, đặc biệt là cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của người da đen. Tác phẩm không chỉ phản ánh bối cảnh lịch sử mà còn là một cuộc hành trình nội tâm sâu sắc của Jean Louise khi cô vật lộn với những mâu thuẫn cá nhân và xã hội. Việc tìm kiếm “người canh gác” cho chính mình trở thành ẩn dụ cho quá trình trưởng thành, khi cô dám đặt câu hỏi, phê phán không chỉ thế giới xung quanh mà cả chính những niềm tin đã ăn sâu bén rễ.
Vẫn với chất văn sắc sảo, Harper Lee dẫn dắt người đọc vào một câu chuyện đầy cảm xúc bằng lối kể chuyện hấp dẫn và khả năng xây dựng nhân vật, bối cảnh sống động chỉ qua vài nét chấm phá tinh tế. Khác với giọng điệu ngây thơ trong “Giết Con Chim Nhại”, “Hãy Đi Đặt Người Canh Gác” mang đến những bài học đạo đức trực diện và sâu sắc hơn. Cuốn sách là cơ hội để khám phá một Harper Lee đa chiều, vượt ra khỏi hình ảnh “nhà văn viết cho trẻ em”, khẳng định vị thế của bà như một tác giả có tầm nhìn sâu rộng về bản chất con người và xã hội. “Hãy Đi Đặt Người Canh Gác” là một tác phẩm xứng đáng để đọc và suy ngẫm, một viên ngọc quý cuối cùng được hé lộ, mời gọi bạn bước vào thế giới nội tâm đầy phức tạp của Jean Louise và Atticus Finch trong một thời đại đầy thách thức.