“Hãy Đi Đi, Xanh Biếc” của tác giả Yutaka Kouno là câu chuyện trưởng thành đầy mê hoặc, xoay quanh Nanakusa 16 tuổi, sống trên hòn đảo bí ẩn Kashihara – còn được gọi là đảo Bậc Thang. Nơi đây, giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và bầu trời đêm đầy sao, Nanakusa lặng lẽ tìm kiếm “thứ đã đánh mất” trong chính mình. Cuộc sống tưởng chừng tĩnh lặng của cậu bỗng chốc dậy sóng khi gặp lại Manabe, cô bạn thời thơ ấu luôn tràn đầy lạc quan. Cuộc hội ngộ này mở ra một hành trình khám phá bản thân và chấp nhận quá khứ, đan xen với những bí mật về hòn đảo và những cư dân mang trong mình quá khứ bị lãng quên.
Trên sân thượng trường học, giữa tiết trời se lạnh đầu xuân, Nanakusa gặp gỡ một chàng trai bí ẩn tự xưng là “Con mèo sống triệu lần”. Với dáng người mảnh khảnh, chiếc mũ to màu đen và thói quen đọc sách cùng ly nước cà chua trên tay, chàng trai này mang đến những cuộc trò chuyện đầy triết lý về tình yêu, hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống. Những suy tư của “Con mèo sống triệu lần” như những mảnh ghép gợi mở thêm về những bí ẩn của hòn đảo và hành trình tìm kiếm hạnh phúc của Nanakusa. Liệu chàng trai này là ai? Và những câu chuyện của anh ta sẽ ảnh hưởng đến Nanakusa như thế nào?
Đảo Bậc Thang, một cộng đồng nhỏ bé chưa đầy bảy kilomet vuông với khoảng hai nghìn cư dân, là một thế giới tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Nơi đây yên bình đến lạ thường, với rất ít cửa hàng và sự vụ xảy ra. Điều đặc biệt là tất cả cư dân trên đảo đều mất đi ký ức về quá khứ, không ai biết lý do họ đến đây và họ là ai. Liệu đây có phải là nơi trú ẩn của những người bị bỏ rơi?
Câu chuyện của Nanakusa trên đảo Bậc Thang không chỉ là hành trình tìm kiếm “thứ đã đánh mất” mà còn là hành trình chứng kiến cuộc sống và suy nghĩ của những con người đặc biệt trên đảo. Giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, những miêu tả tinh tế về cuộc sống thường nhật trên đảo mang đến cho người đọc những khoảnh khắc lắng đọng, suy tư về sự tồn tại và ý nghĩa của hạnh phúc. Sau ba tháng sống trong yên bình, cuộc gặp gỡ với Manabe vào một ngày đầu đông đã thay đổi tất cả. “Hãy Đi Đi, Xanh Biếc” hứa hẹn một cuộc phiêu lưu tâm hồn sâu sắc, đưa người đọc bước vào một thế giới hoàn toàn mới và sẵn sàng tìm kiếm ý nghĩa thực sự của cuộc sống.