La Hồng, chàng công tử được người đời ca tụng là “Hoàng tử tuyệt sắc, dịu dàng hiền lành, thù ghét tội ác nhưng không màng nữ sắc”, thực chất lại khao khát một cuộc sống hoàn toàn trái ngược. Ẩn sâu bên trong vẻ ngoài hoàn hảo ấy là tiếng gào thét muốn thoát khỏi hình tượng gò bó, muốn được tự do làm điều mình muốn, dù cho đó là những việc xấu xa. Anh khao khát trở thành một kẻ phản diện.
Rồi một ngày, mong muốn ấy dường như được đáp ứng một cách kỳ lạ. La Hồng tỉnh dậy giữa bãi tha ma hoang vắng thuộc huyện An Bình, vương triều Đại Hạ, cơ thể đau đớn, xung quanh nồng nặc mùi đất ẩm và mùi thịt thối rữa. Máu mũi chảy ròng ròng, cổ họng nóng rát như lửa đốt. Xung quanh là hàng xác chết chồng chất, khung cảnh kinh hoàng hoàn toàn xa lạ với căn phòng 25m2 quen thuộc của anh. La Hồng rùng mình nhận ra mình đã xuyên không đến một thế giới đẫm máu, một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Hành trình sinh tồn bắt đầu. Sau khi chạy hơn mười dặm dưới ánh bình minh le lói, La Hồng kiệt quệ vì đói và mệt, huyện An Bình hiện ra trước mắt càng khiến anh cảm nhận rõ sự gian nan phía trước. Mang trong mình ký ức của kiếp trước cùng một cơ thể xa lạ, La Hồng bước vào cuộc phiêu lưu chưa từng có. Hành trình vượt qua núi non hiểm trở đưa anh đến một thị trấn hẻo lánh, nơi anh bị bọn thổ phỉ cướp ngựa. Tuy nhiên, dường như bản tính chính nghĩa vẫn chưa hoàn toàn mất đi, La Hồng cùng ba thủ vệ đã hợp sức tiêu diệt bọn cướp.
Vượt qua biến cố, La Hồng quyết định tiến vào thành An Bình. Dù xuất thân từ một gia đình giàu có, anh vẫn phải đối mặt với sự nghi ngờ của binh lính canh gác. Sau những khó khăn trùng trùng, cuối cùng anh cũng đặt chân vào được thành phố. Trong tay La Hồng là một tập sách nhỏ bí ẩn, khơi gợi trong anh hy vọng về một “kim chỉ nam”, một “ngón tay vàng” có thể thay đổi vận mệnh. Hương thơm của đậu hoa lan thoang thoảng đâu đó kích thích vị giác, đánh thức cơn đói cồn cào. La Hồng quyết định tìm đến một quán đậu hoa gần đó.
Tại thành An Bình phồn hoa nhưng cũng đầy rẫy cạm bẫy, La Hồng sẽ bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Liệu anh có thể thực hiện được khát khao trở thành kẻ phản diện? Hành trình phía trước sẽ ra sao? Mời bạn đọc cùng khám phá trong “Hệ Thống Kẻ Phản Diện” của tác giả Lý Hồng Thiên.