Giáng sinh tại Haverston, dinh thự của gia tộc Malory, luôn tràn ngập niềm vui và sự ấm áp. Năm nay, giữa không khí nhộn nhịp của ngày lễ, một món quà bí ẩn xuất hiện, gói ghém cẩn thận trong vải vàng và ruy băng đỏ. Không ai biết người gửi hay người nhận, món quà ấy như một lời mời gọi khám phá, khơi dậy sự tò mò của tất cả mọi người. Hóa ra, đó là một cuốn nhật ký cũ, kể lại câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn và sóng gió giữa Christopher Malory, Hầu tước thứ hai, và Anastasia, một cô gái Gypsy bí ẩn.
Anastasia khao khát tìm kiếm một tình yêu đích thực để thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt với một vị thế tử. Christopher, một quý ông Anh lịch lãm, bị cuốn hút bởi vẻ đẹp quyến rũ và cá tính đặc biệt của Anastasia. Dù vậy, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với một phụ nữ thuộc tầng lớp thấp hơn mình. Nhưng giữa không khí Giáng sinh ấm áp và ma lực của tình yêu, hai con người tưởng chừng như đối lập, bị ngăn cách bởi địa vị xã hội, lại bắt đầu một cuộc tình đầy mưu mô và thử thách ý chí. Tình yêu lãng mạn thời xưa ấy chứa đựng những bài học sâu sắc, lay động trái tim của những thế hệ sau và cả những ai từng mơ về một tình yêu đích thực.
Cuốn tiểu thuyết “Hiện Tại” của Johanna Lindsey là một món quà tuyệt vời cho bất kỳ dịp lễ nào. Câu chuyện mới nhất về gia tộc Malory quý tộc nhưng không kém phần lôi cuốn và quyến rũ này hứa hẹn sẽ là một tác phẩm khó quên. Xung quanh cây thông Noel của gia đình, bên cạnh món quà bí ẩn, còn có những bí mật, xung đột gia đình và tình yêu đơn phương, tất cả hòa quyện tạo nên một câu chuyện tình yêu lịch sử đáng nhớ.
Johanna Lindsey, tên thật là Johanna Helen Howard, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1952 tại Đức, là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất nước Mỹ. Bà được biết đến với những tác phẩm lãng mạn lịch sử đã gặt hái thành công trên toàn thế giới và thường xuyên lọt vào danh sách bán chạy nhất của New York Times. Kể từ khi xuất bản cuốn sách đầu tay “Captive Bride” vào năm 1977, tên tuổi của bà đã trở nên quen thuộc với độc giả yêu văn học. Cho đến năm 2006, tác phẩm của bà đã bán được hơn 58 triệu bản và được dịch ra 12 ngôn ngữ trên toàn thế giới.
Với lối kể chuyện hài hước, lãng mạn và đầy bất ngờ, Johanna Lindsey luôn biết cách chinh phục trái tim độc giả. Bà khéo léo kết nối những nhân vật với hoàn cảnh và số phận khác biệt, tưởng chừng như không thể đến được với nhau, và mang đến một kết thúc viên mãn. Phong cách viết tinh tế và đặc trưng của bà, cùng với những nhân vật mạnh mẽ, độc đáo và sự kiên trì trong tình yêu, đã khiến người đọc hoàn toàn đắm chìm trong từng trang sách.
Sự sum họp của gia tộc Malory tại Haverston trong dịp Giáng sinh năm nay cũng không ngoại lệ. Jason Malory, Hầu tước thứ ba của Haverston và là người anh cả, đã cẩn thận chăm sóc cho các em trai, trong đó có hai người nổi tiếng nghịch ngợm, và một em gái. Việc sắp xếp chỗ ở cho đại gia đình tại Haverston trong dịp lễ này không hề dễ dàng, ngay cả đối với Jason. Derek, con trai và là người thừa kế duy nhất của Jason, đã đến cùng vợ là Kelsey và hai đứa con. Anthony, em trai út của Jason, cũng đến sau đó vài ngày để tránh cơn thịnh nộ của James, người em trai còn lại. Mặc dù Anthony thường xuyên trêu chọc James, nhưng anh luôn e dè mỗi khi James nổi giận. Anthony đến cùng vợ là Roslynn và hai cô con gái: Judith và Jaime.
Bên cạnh không khí náo nhiệt của ngày lễ và món quà bí ẩn, một bí mật khác cũng được hé lộ: một ngôi mộ không bia nằm khuất trong khu đất của gia đình. Ngôi mộ này đã tồn tại từ rất lâu, và ngay cả Jason cũng không biết ai được chôn cất tại đó. Sự xuất hiện của Amy cùng hai đứa con sinh đôi càng làm tăng thêm sự náo nhiệt cho buổi sum họp gia đình. Giữa những câu chuyện cười đùa và những màn cãi vã nhẹ nhàng, gia tộc Malory cùng nhau đón chờ một Giáng sinh ấm áp và đầy bất ngờ. “Hiện Tại” của Johanna Lindsey hứa hẹn sẽ là một hành trình khám phá đầy hấp dẫn, với những bí mật và bất ngờ đang chờ đợi được hé lộ.