“Hiệp Sĩ Không Hiện Hữu” của Italo Calvino, một phần của bộ ba tiểu thuyết lừng danh “Tổ tiên của chúng ta” (I nostri antenati), cuối cùng đã đến tay độc giả Việt sau một hành trình dài. Việc hoàn thành bộ ba, bao gồm “Nam tước trên cây”, “Tử tước chẻ đôi” và “Hiệp sĩ không hiện hữu” (thứ tự có thể khác so với bản gốc), đánh dấu một cột mốc quan trọng, xua tan bao mong đợi sau sáu, bảy năm trời và mang đến niềm vui trọn vẹn cho những ai yêu mến văn chương Italo Calvino. Con đường đến với độc giả Việt Nam của bộ sách cũng phản ánh một giai đoạn đầy biến động của ngành xuất bản và dịch thuật trong nước, càng làm tăng thêm giá trị của ấn phẩm này.
Trong “Hiệp Sĩ Không Hiện Hữu”, chúng ta gặp gỡ Agilulfo, một hiệp sĩ kỳ lạ trong quân đội của Hoàng đế Charlemagne. Điều đặc biệt là Agilulfo không hề tồn tại về mặt thể xác. Tuy nhiên, sự “không hiện hữu” ấy lại chính là thứ tạo nên sự hiện diện mạnh mẽ, đầy nghịch lý của ông. Cùng với nam tước sống trên cây Cosimo Piovasco di Rondò trong “Nam tước trên cây” và tử tước bị chia đôi Medardo di Terralba trong “Tử tước chẻ đôi”, hiệp sĩ Agilulfo góp phần tạo nên bức tranh kỳ ảo, độc đáo của bộ truyện “Tổ tiên của chúng ta”.
Italo Calvino, bằng tài năng bậc thầy của mình, đã thổi hồn vào cái “không hiện hữu”, biến nó trở nên sống động và chân thực hơn cả hiện thực. Thông qua nhân vật Agilulfo, Calvino tôn vinh ý chí, lòng dũng cảm và sự kiên định, những phẩm chất tinh túy của con người. Câu chuyện tưởng chừng như hoang đường này lại mang đến những bài học sâu sắc về cuộc sống, nhắc nhở chúng ta rằng những câu chuyện từ quá khứ vẫn luôn soi sáng hiện tại, giúp ta hiểu hơn về bản thân và thế giới xung quanh.
“Hiệp Sĩ Không Hiện Hữu” không chỉ là một tác phẩm văn học đặc sắc, mà còn là một hành trình khám phá nội tâm đầy mê hoặc. Hãy cùng bước vào thế giới kỳ diệu của Italo Calvino và chiêm nghiệm những thông điệp ý nghĩa mà ông gửi gắm qua câu chuyện về hiệp sĩ không hiện hữu Agilulfo. Một cuộc phiêu lưu trí tuệ đang chờ đón bạn.