“Hình Hài Yêu Dấu” của Alice Sebold là một câu chuyện ám ảnh nhưng cũng đầy hy vọng về Susie Salmon, một cô bé mười bốn tuổi bị cưỡng hiếp và sát hại dã man. Từ thiên đường, Susie dõi theo gia đình và bạn bè khi họ vật lộn với nỗi đau mất mát, từng bước trưởng thành và tìm lại hạnh phúc. Giọng kể của Susie, tươi trẻ và sinh động như chính cô bé mười bốn tuổi ngày nào, dẫn dắt người đọc vào một thế giới vừa lạ lùng vừa quen thuộc, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh.
Chúng ta chứng kiến cuộc sống tiếp diễn mà không có Susie: những lời đồn thổi ở trường học, niềm hy vọng mong manh của gia đình, nỗ lực xóa dấu vết của kẻ sát nhân, mối quan hệ rạn nứt của cha mẹ cô, sự mạnh mẽ của người chị gái và cả những cố gắng níu giữ ký ức của cậu em trai. Từ trên cao, Susie nhìn thấy tất cả, cảm nhận tất cả, và chia sẻ tất cả với người đọc. Đoạn trích về quả cầu tuyết với chú chim cánh cụt bên trong, một hình ảnh đẹp đẽ nhưng cũng chất chứa nỗi cô đơn, hé lộ phần nào nội tâm nhạy cảm của Susie và mối quan hệ ấm áp giữa cô và cha mình.
“Hình Hài Yêu Dấu” không chỉ đơn thuần là câu chuyện về một bi kịch, mà còn là hành trình tìm kiếm sự chữa lành và hy vọng. Alice Sebold, với tài năng văn chương xuất sắc, đã biến một đề tài nặng nề về bạo lực và mất mát thành một tác phẩm đầy xúc động, thậm chí có cả những khoảnh khắc hài hước, về tình yêu, ký ức, niềm vui, và sự hàn gắn vết thương lòng. Cuốn tiểu thuyết đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng xuất bản, chạm đến trái tim của hàng triệu độc giả trên toàn thế giới.
Alice Sebold sinh năm 1963 tại Madison, Wisconsin. Tác phẩm “Hình Hài Yêu Dấu”, xuất bản năm 2002, đã mang lại cho bà nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm giải Sách hay nhất năm 2004 do British Book Awards trao tặng, giải Sách của năm thể loại Văn học người lớn năm 2003 của Hiệp hội các nhà sách Mỹ, và giải Bram Stoker cho Tiểu thuyết đầu tay năm 2002. Trước đó, bà cũng được biết đến với cuốn tự truyện “May Mắn” (1999) kể về trải nghiệm kinh hoàng khi bị cưỡng hiếp thời niên thiếu. Với “Hình Hài Yêu Dấu”, Alice Sebold đã khẳng định vị thế của mình như một giọng nói mạnh mẽ và đầy cảm xúc trong văn đàn đương đại.