Cuốn sách “Hitler và Lò thiêu sống dân Do Thái” của tác giả Serge Miller, do Người Sông Kiên và Lê Thị Duyên dịch, đưa người đọc trở lại thời kỳ đen tối nhất của lịch sử nhân loại: thảm kịch diệt chủng Holocaust trong Chiến tranh Thế giới thứ II. Con số 11 triệu người Do Thái bị sát hại là một vết sẹo không thể xóa nhòa trên lương tri nhân loại, và cuốn sách này chính là một nỗ lực để tái hiện lại sự tàn bạo kinh hoàng đó.
Tác giả Serge Miller đã đào sâu vào các sự kiện lịch sử, phơi bày những chi tiết ám ảnh về tội ác của Hitler và bộ máy giết người của ông ta. Từ Belzek đến Treblinka và Sobibor, những “cơ xưởng giết người” này đã chứng kiến cái chết hàng loạt của hàng ngàn người mỗi ngày. Hình ảnh kinh hoàng về việc sử dụng khí acide-prussique, do SS Globocnick và đồng bọn thực hiện, để giết người nhanh chóng và hiệu quả hơn sẽ khiến người đọc không khỏi rùng mình.
Không chỉ dừng lại ở con số thống kê lạnh lùng, cuốn sách còn khắc họa những bi kịch cá nhân đầy xót xa của những nạn nhân vô tội. Mỗi trang sách như thấm đẫm máu và nước mắt của những người bị hãm hại, những số phận bị chà đạp dưới gót giày của chế độ phát xít. Tác giả tái hiện lại những màn tra tấn man rợ, những trò đùa bệnh hoạn của binh lính SS đối với các tù nhân, từ việc bắt các thiếu nữ và người già biểu diễn giữa sân cho đến việc lột đồ, đánh đập và lôi kéo phụ nữ bằng dây thòng lọng. Tội ác của chúng còn được thể hiện qua những thí nghiệm giải phẫu kinh hoàng trên cơ thể người sống, thậm chí cả trên phụ nữ mang thai, do các y sĩ SS thực hiện.
“Hitler và Lò thiêu sống dân Do Thái” không chỉ đơn thuần là một cuốn sách lịch sử, mà còn là một lời cảnh tỉnh về sự tàn bạo của con người khi bị cuốn vào vòng xoáy của thù hận và cuồng tín. Đọc cuốn sách này không chỉ để hiểu rõ hơn về thảm kịch diệt chủng Holocaust, mà còn để nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ công lý, nhân quyền và hòa bình cho thế hệ mai sau. Cuốn sách là một hành trình đau đớn nhưng cần thiết để khám phá một trong những chương đen tối nhất của lịch sử, đồng thời khơi gợi sự đồng cảm và suy ngẫm sâu sắc về bản chất con người.