“Hồ Cẩm Đào – Con Đường Phía Trước” của hai tác giả Mã Linh và Lý Minh là câu chuyện cuộc đời đầy thăng trầm của một giọng ca huyền thoại, một hành trình nghệ thuật lấp lánh giữa những biến động lịch sử. Cuốn sách đưa chúng ta ngược dòng thời gian, trở về Hà Nội năm 1930, nơi Hồ Cẩm Đào sinh ra trong một gia đình trung lưu, ươm mầm tình yêu âm nhạc từ những giai điệu ru con của cha mẹ. Năng khiếu âm nhạc sớm bộc lộ đã đưa cô đến với Nhạc viện Hà Nội khi mới 14 tuổi, mở ra cánh cửa đến với sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Giọng hát trong trẻo, mềm mại của Hồ Cẩm Đào nhanh chóng ghi dấu ấn, đưa tên tuổi cô tỏa sáng sau khi tốt nghiệp năm 1950.
Thập niên 50-60 đánh dấu thời kỳ hoàng kim của Hồ Cẩm Đào. Giọng hát truyền cảm của cô đã thổi hồn vào những ca khúc cách mạng, ái quốc như “Lời Ru Con”, “Hành Khúc Cách Mạng”, “Đường Xa Ơi”, đưa những giai điệu hào hùng len lỏi vào trái tim hàng triệu người dân Việt Nam. Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, Hồ Cẩm Đào còn là một người phụ nữ với trái tim nhân ái, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ gây quỹ phòng chống đói đến ủng hộ các chiến dịch y tế, góp phần xoa dịu những nỗi đau của đất nước.
Tuy nhiên, con đường phía trước của Hồ Cẩm Đào không chỉ trải đầy hoa hồng. Cuối thập niên 60, giữa những biến động chính trị xã hội, sự nghiệp của cô gặp sóng gió. Những lời chỉ trích về việc “thân phương Tây”, không theo kịp tinh thần cách mạng mới, cùng với một số bài hát bị coi là không phù hợp đã khiến cô phải tạm rời xa sân khấu, đánh dấu một khoảng lặng đầy tiếc nuối trong sự nghiệp của một giọng ca vàng.
Vượt qua những khó khăn, thử thách, Hồ Cẩm Đào đã tìm lại ánh hào quang trong những năm cuối đời. Cô trở lại với sân khấu, một lần nữa được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, số phận nghiệt ngã đã không cho phép giọng ca ấy tiếp tục cất lên. Năm 1991, trong một chuyến lưu diễn tại Nga, Hồ Cẩm Đào đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 61, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người yêu nhạc.
“Hồ Cẩm Đào – Con Đường Phía Trước” không chỉ là cuốn sách khắc họa chân dung một nghệ sĩ tài hoa mà còn là bức tranh sống động về một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước. Qua những trang sách, độc giả sẽ được đồng hành cùng Hồ Cẩm Đào trên con đường nghệ thuật đầy chông gai, thấu hiểu những thăng trầm, những hy sinh thầm lặng, và hơn hết là trân trọng những đóng góp to lớn của cô cho nền âm nhạc Việt Nam. Mời bạn đọc bước vào hành trình đầy cảm xúc này, để cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của một giọng ca đã trở thành huyền thoại.