Bạn đã từng nghe đến một tổ chức tâm linh bí mật, hoạt động dưới sự quản lý của nhà nước? “Hồ Sơ Cuối” của tác giả Nguyễn Điệp sẽ đưa bạn vào thế giới ngầm của những vụ án bí ẩn chưa từng được công khai, nơi những câu chuyện ly kỳ, những tên tội phạm hung tàn và góc khuất thối nát của xã hội được phơi bày. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nỗi kinh hoàng tột cùng bị chôn giấu bấy lâu nay.
Câu chuyện bắt đầu từ 1000 năm trước, thời đại mà nhân loại vẫn còn cuồng tín và run sợ trước sức mạnh thần linh. Một vị thần bị trục xuất khỏi thiên cung vì chống lại tôn nghiêm của đấng tối cao. Căm phẫn trước sự bất công, vị thần này tạo ra một thế giới mới, nơi trú ngụ của những á thần bị lãng quên và ruồng bỏ. Sức mạnh và lòng hận thù của vị thần này ngày càng lớn mạnh, thôi thúc ông ta đánh sập thiên cung để trả thù. Ông liên minh với Đại Quỷ Thần Vương nước La Sát, tàn sát nhân giới để làm bàn đạp tấn công Thiên Đế. Nhưng rồi, trong phút chót, vị thần này lại phản bội vua Pandaka của La Sát giới để đổi lấy danh hiệu thần thánh.
Vị thần phản bội ấy chính là Asura (Atula Vương), vị thần chiến tranh lừng lẫy một thời của thiên giới. Sự phản bội của ông ta đã mở ra một kỷ nguyên mới, một huyền thoại bất diệt đầy bí ẩn và tranh đấu. Liệu câu chuyện về vị thần sa ngã này có phải là sự thật? “Hồ Sơ Cuối” sẽ hé lộ những bí mật động trời, những âm mưu đen tối và những cuộc chiến khốc liệt giữa các thế lực siêu nhiên. Đọc “Hồ Sơ Cuối” để khám phá những bí ẩn bị chôn vùi ngàn năm và trải nghiệm một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính, hồi hộp đến nghẹt thở.