“Hoa Của Ác Quỷ” của Oshimi Shuzo là một hành trình đầy ám ảnh và day dứt vào sâu thẳm tâm lý con người, khám phá những khát khao, mâu thuẫn và sự trưởng thành của tuổi trẻ. Câu chuyện xoay quanh Kasuga Takao, một học sinh trung học với niềm đam mê cháy bỏng dành cho tập thơ “Les Fleurs du mal” của Baudelaire. Giữa cuộc sống tẻ nhạt ở vùng ngoại ô, Kasuga tìm thấy sự đồng điệu trong những vần thơ đầy u tối và nổi loạn. Tuy nhiên, thế giới nội tâm phong phú của cậu bị đảo lộn hoàn toàn sau một hành động bồng bột: lấy trộm bộ đồ thể dục của Saeki Nanako, cô bạn cùng lớp mà cậu thầm thương trộm nhớ.
Hành vi lén lút của Kasuga bị Nakamura Sawa, một cô gái bí ẩn và nổi loạn, phát hiện. Cô ta dùng bí mật này để thao túng Kasuga, đẩy cậu vào một vòng xoáy của những trò đùa quái gở và hành vi phá hoại. Sự xuất hiện của Nakamura như một chất xúc tác, khuấy động thế giới tĩnh lặng của Kasuga, buộc cậu phải đối mặt với những góc khuất đen tối nhất trong tâm hồn mình. Mối quan hệ tay ba giữa Kasuga, Saeki và Nakamura trở thành trung tâm của câu chuyện, tạo nên những xung đột tâm lý đầy kịch tính và nghẹt thở.
“Hoa Của Ác Quỷ” không chỉ là câu chuyện về tuổi mới lớn đầy bồng bột và sai lầm, mà còn là một bức tranh chân thực về sự giằng xé giữa cái thiện và cái ác, giữa khao khát được thuộc về và khát vọng tìm kiếm bản ngã riêng. Kasuga bị giằng xé giữa hai thái cực: Saeki, đại diện cho cuộc sống bình thường, an toàn và Nakamura, hiện thân của sự nổi loạn, phá cách. Hành trình của Kasuga là hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, tìm kiếm cái “đặc biệt” trong chính mình và trong thế giới xung quanh.
Câu chuyện tiếp tục với những diễn biến bất ngờ khi Kasuga quay trở về quê hương và gặp lại những người bạn cũ. Cuộc gặp gỡ với Kinoshita, người vẫn còn day dứt về Saeki, và việc tìm kiếm Nakamura đã khép lại một chương đầy biến động trong cuộc đời Kasuga. Mối quan hệ của cậu với Tokiwa, một cô gái đam mê viết lách, cũng dần phát triển, mang đến cho Kasuga một tình yêu bình yên và sự chia sẻ về quá khứ đầy sóng gió.
Tác phẩm khép lại với những giấc mơ và hồi tưởng của Kasuga, hé lộ những suy nghĩ và dự đoán về tương lai của các nhân vật. Hình ảnh bông hoa ác ma héo tàn và vết sẹo trên tay Kasuga biến mất tượng trưng cho sự trưởng thành và chấp nhận bản thân. Đồng thời, thế giới quan độc đáo của Nakamura được phơi bày, cho thấy sự chán ghét với cuộc sống bình thường và lý giải cho những hành động nổi loạn của cô.
“Hoa Của Ác Quỷ” là một tác phẩm đầy sức nặng, đòi hỏi sự kiên nhẫn và chiêm nghiệm từ người đọc. Oshimi Shuzo đã thành công trong việc xây dựng một câu chuyện tâm lý phức tạp, với những nhân vật đa chiều và đầy mâu thuẫn. Dù không phải là một câu chuyện dễ đọc, nhưng “Hoa Của Ác Quỷ” chắc chắn sẽ để lại trong lòng người đọc những dư âm khó quên về tuổi trẻ, về sự lạc lối và tìm kiếm bản ngã, và về vẻ đẹp đen tối nhưng đầy mê hoặc của “bông hoa ác quỷ”.