“Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng” của tác giả Lê Minh Quốc là câu chuyện xoay quanh Nguyên, một cậu học sinh lớp 12 đang chìm đắm trong những rung động đầu đời với Kim, cô bạn lớp trưởng xinh xắn. Hành trình chinh phục trái tim Kim của Nguyên được tô điểm bởi sự hỗ trợ nhiệt tình từ người bạn thân Quân và vô số tình huống dở khóc dở cười. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở mối tình học trò ngây ngô này. Nó còn là bức tranh sống động về một thời áo trắng hồn nhiên, tươi đẹp với những gương mặt bạn bè đầy cá tính như Dũng lé, Kỳ râu, cô giáo Hạnh Tần nghiêm khắc mà dịu dàng, chị Bí thư Hồng năng động và cả nhân vật bí ẩn mang danh hiệu võ thuật huyền thoại – Bạch sư phụ.
Nguyên là một chàng trai đặc biệt, luôn sống trong thế giới của những tiểu thuyết trinh thám. Cậu ngưỡng mộ sự thông minh, tài trí của các thám tử lừng danh và thường tự tưởng tượng mình cũng sở hữu những khả năng phi thường như vậy. Chỉ cần một điếu thuốc cháy dở hay một vết bẩn nhỏ trên áo, Nguyên cũng có thể suy luận ra cả một câu chuyện ly kỳ với những tình tiết hấp dẫn. Trong mắt cậu, các vị thám tử không chỉ tài giỏi mà còn vô cùng điển trai. Liệu Nguyên có điển trai như những hình mẫu trong mơ của mình? Cậu không chắc lắm. Nhưng biết đâu, bằng cách nào đó, cậu có thể hóa thân thành một thám tử tài ba để gây ấn tượng với Kim? Có thể một hành động bất ngờ và mạnh mẽ sẽ khiến cô bạn lớp trưởng phải lòng mình? Chỉ nghĩ đến thôi, Nguyên đã thấy lâng lâng hạnh phúc như vừa trúng số độc đắc.
Liệu kế hoạch táo bạo của Nguyên có thành công? Mối tình thầm kín của cậu sẽ đi về đâu? Và những nhân vật thú vị khác sẽ đóng vai trò gì trong câu chuyện tuổi học trò đầy màu sắc này? “Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng” hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn đọc những giây phút thư giãn, đồng thời khơi gợi lại những ký ức ngọt ngào về một thời cắp sách đến trường. Hãy cùng bước vào thế giới của Lê Minh Quốc và khám phá câu trả lời cho những câu hỏi trên.