“Hoa Hồng Trắng” là tập đầu tiên trong bộ truyện tình báo bốn tập của nhà văn Nguyễn Sơn Tùng, xuất bản năm 1987 bởi Nhà xuất bản Lao Động. Câu chuyện mở ra với khung cảnh oi bức ngột ngạt của vùng quê Kiến An – Đồ Sơn. Mặt trời thiêu đốt ruộng đồng, cây cối im lìm, không gian vắng lặng đến rợn người. Giữa cái nóng như lửa đốt ấy, hai chiếc xe jeep nhà binh lao vun vút trên con đường đất bụi mù mịt. Trên xe là tên đồn trưởng Tằng Sáng cùng đám lính tay sai, đang trên đường trở về từ tỉnh. Chúng dừng lại ở một quán nước ven đường để giải khát. Cô chủ quán trẻ tuổi, xinh đẹp tên Mơ, nhanh nhẹn phục vụ bọn lính. Tên đồn trưởng, với vẻ mặt lưỡi cày, sống mũi gồ ghề và cặp mắt xếch, ra vẻ kẻ cả, lợi dụng chức quyền để vòi vĩnh, hạch sách, thậm chí còn ép buộc cô Mơ phải làm tai mắt cho chúng.
Vừa rời khỏi quán, bọn lính bất ngờ vấp phải mìn do du kích gài sẵn. Chiếc xe đi đầu nổ tung, ba tên lính thiệt mạng. Tằng Sáng thoát chết trong gang tấc. Hắn điên cuồng ra lệnh cho thuộc hạ quay lại càn quét, bắt bớ những người dân vô tội quanh khu vực xảy ra vụ nổ. Nỗi sợ hãi và căm hận khiến Tằng Sáng trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết.
Tằng Sáng, một kẻ khét tiếng tàn ác, từng là thủ lĩnh một nhóm phỉ hoành hành ở vùng biên giới Móng Cái. Sau khi đầu quân cho Pháp, hắn được cất nhắc lên làm đồn trưởng nhờ sự tàn nhẫn, sẵn sàng đàn áp, giết hại đồng bào. Việc bị du kích phục kích khiến Tằng Sáng càng thêm căm phẫn, hắn thề sẽ trả thù bằng mọi giá.
Trong khi đó, đội quân đi càn trở về với “chiến lợi phẩm” là ba người phụ nữ và một đứa trẻ mười ba tuổi, tất cả đều là những người dân vô tội đang mưu sinh. Không chút do dự, Tằng Sáng ra lệnh xử bắn cả bốn người. Hắn lạnh lùng ra lệnh cho thư ký soạn thảo một bản báo cáo giả dối, trong đó biến những nạn nhân vô tội thành du kích bị tiêu diệt, đồng thời tô vẽ chiến công của mình. Hắn tin rằng bản báo cáo này sẽ giúp hắn được khen thưởng, thăng quan tiến chức. “Hoa Hồng Trắng” mở đầu cho một câu chuyện đầy kịch tính, hé lộ phần nào bản chất tàn bạo của kẻ thù và sự dũng cảm, kiên cường của những người dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi các tập tiếp theo của bộ truyện.