Nhã Ca, tên thật Trần Thị Thu Vân (sinh năm 1939), là một nhà văn Việt Nam nổi tiếng với nhiều tác phẩm được sáng tác trong thời Việt Nam Cộng hòa. Sinh ra và lớn lên tại Huế mộng mơ, bà mang trong mình tình yêu sâu đậm với vùng đất cố đô, điều này thể hiện rõ nét qua nhiều tác phẩm của mình. Năm 1960, Nhã Ca đến Sài Gòn và bắt đầu sự nghiệp văn chương. Trong khoảng thời gian từ 1960 đến 1975, bà đã cho ra đời 36 tác phẩm, bao gồm thơ, bút ký và tiểu thuyết, nhiều trong số đó lấy bối cảnh Huế, góp phần khắc họa nên bức tranh văn học miền Nam thời bấy giờ.
Theo nhà văn Nguyễn Đắc Xuân, bước đầu sự nghiệp của Nhã Ca gắn liền với Trần Dạ Từ, chồng bà, một người di cư từ miền Bắc. Cả hai vợ chồng cùng cộng tác với Đài Tự Do của Mỹ, phụ trách mảng tâm lý chiến và tuyên truyền chiêu hồi. Sau năm 1975, do nội dung các tác phẩm, Nhã Ca bị giam giữ hai năm với cáo buộc “biệt kích văn hóa”. Sau khi được trả tự do, bà và chồng đã tìm đường sang Thụy Điển tị nạn nhờ sự can thiệp của các tổ chức quốc tế và thủ tướng Thụy Điển. Đến năm 1992, bà chuyển đến California, Hoa Kỳ và thành lập tờ báo Việt Daily News, tiếp tục hành trình sáng tác và đóng góp cho cộng đồng người Việt hải ngoại. Vợ chồng Nhã Ca – Trần Dạ Từ cũng từng phụ trách một chương trình của đài Á Châu Tự Do (RFA).
Trong sự nghiệp văn chương của mình, Nhã Ca đã để lại nhiều dấu ấn đáng kể với các tác phẩm như “Giải Khăn Sô Cho Huế”, tác phẩm từng đoạt Giải Văn chương Quốc gia Việt Nam Cộng hòa năm 1970, và “Xuân Thì”. Không chỉ dừng lại ở đó, bà vẫn tiếp tục sáng tác khi định cư ở nước ngoài, làm phong phú thêm kho tàng văn học Việt Nam.
“Hoa Phượng Đừng Đỏ Nữa” là một trong những tác phẩm của Nhã Ca, hứa hẹn mang đến cho độc giả những trải nghiệm văn chương sâu sắc và khám phá thêm về tài năng đặc biệt của bà. Mời bạn cùng bước vào thế giới ngôn từ của Nhã Ca để cảm nhận những rung cảm, những suy tư và những câu chuyện được gửi gắm qua từng trang viết.