Daniel Pennac, sinh năm 1944 tại Casablanca, Maroc, đã trải qua tuổi thơ rong ruổi khắp châu Âu, châu Á và châu Phi cùng gia đình. Những trải nghiệm đa văn hóa này đã hun đúc nên một tâm hồn nhạy cảm và phong phú, ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp sáng tác đa dạng của ông, trải dài từ tiểu luận, tiểu thuyết trinh thám, sách thiếu nhi đến truyện tranh và tự truyện. Được biết đến rộng rãi với những tác phẩm dành cho trẻ em, Pennac chinh phục độc giả mọi lứa tuổi bằng giọng văn hài hước mà sâu sắc, khám phá tình bạn giữa con người và động vật, đồng thời hé mở những điều kỳ diệu trong thế giới của loài vật. Năm 2007, ông được trao giải Renaudot, một trong những giải thưởng văn học danh giá nhất của Pháp, cho cuốn tiểu thuyết tự truyện “Chagrin d’ecole”.
“Cún bụi đời” là minh chứng rõ nét cho tài năng của Pennac, thể hiện sự tinh tế và giản dị trong lối viết của ông, đồng thời là một trong những tác phẩm thiếu nhi thành công nhất. Sau thành công vang dội của “Mắt sói”, độc giả nhỏ tuổi Việt Nam một lần nữa có cơ hội đắm chìm trong thế giới cổ tích hiện đại đầy mê hoặc về loài vật qua ngòi bút của “người thầy yêu trẻ” Pennac.
“Hoa Trái Của Niềm Đắm Say” hứa hẹn sẽ là một hành trình khám phá mới mẻ và đầy xúc cảm. Trích đoạn hé lộ một khoảnh khắc thiêng liêng: “Mới chỉ 9 tháng sau – và lần đầu tiên trong sự nghiệp của tôi – tôi tha thiết nhìn thấy một em bé mới chào đời, lăn tròn từ phải sang trái. Một cô bé. Bố Theo ở một bên, bố Hervé ở bên kia, mẹ Thérèse thì nằm trong chiếc giường trải ra lịnh lùng, nàng cảm thấy hạnh phúc lần đầu tiên. Và sau đó, vùng trán nhỏ của em bé nhăn lại và cô bé biến hóa thành điều gì mà nó muốn. Đứng sau lưng Hervé, là một người đàn ông khác, cũng đầy cảm xúc như hai người kia. Em bé ấy có ý thức về việc người đàn ông kia đang vuốt ve lòng bàn tay của bố Hervé bằng lưng bàn tay của mình không? Em bé có phát hiện ra không, bên kia giường, bố Theo đang không hài lòng với cử chỉ đó của vị phó nhiệm Jual hay không? Luôn luôn như vậy, khi ánh mắt của cô bé cuối cùng dừng lại trên tôi, ánh mắt ấy đặt ra tất cả những thắc mắc về thế giới phức tạp và một lòng mong muốn tìm hiểu cách sử dụng thế giới này.” Đoạn văn ngắn ngủi nhưng chất chứa nhiều tầng ý nghĩa, khơi gợi sự tò mò về những bí ẩn đằng sau câu chuyện và mời gọi bạn đọc bước vào thế giới đầy màu sắc của “Hoa Trái Của Niềm Đắm Say”. Khám phá tác phẩm này, độc giả sẽ có cơ hội chiêm nghiệm những góc nhìn mới mẻ về cuộc sống, tình yêu và những mối quan hệ con người.