“Họa Trung Hoan” của tác giả Đạm Anh vẽ nên bức tranh tình yêu đầy bi ai và phức tạp giữa công chúa Thường Ninh và những người đàn ông bước qua cuộc đời nàng trong bối cảnh cung đình đầy quyền lực và mưu toan. Câu chuyện xoay quanh Thường Ninh, một công chúa mạnh mẽ và phóng khoáng, nhưng cũng đầy bất hạnh trong tình yêu. Số phận đưa đẩy nàng gặp gỡ ba người đàn ông, mỗi người đều để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim nàng, nhưng chỉ một người được ở bên nàng đến cuối cùng.
Yến Thanh, mối tình đầu của Thường Ninh, mang đến cho nàng những rung động đầu đời nhưng cũng là nỗi đau khổ khôn nguôi khi tình cảm không được đáp lại. Liễu Dự, phò mã không danh vọng nhưng lại là người mà Thường Ninh chọn kết hôn, một cuộc hôn nhân đầy toan tính và thử thách, để rồi cuối cùng chỉ để lại những tổn thương sâu sắc cho cả hai. Và cuối cùng, Ôn Diễn, vị quốc sư thâm tình, ôn nhu với vẻ ngoài cuốn hút, chính là người đã sưởi ấm trái tim đầy thương tổn của Thường Ninh.
Câu chuyện tình yêu giữa Thường Ninh và Ôn Diễn không hề dễ dàng. Sự xuất hiện của Ôn Diễn đã khiến Thường Ninh phải đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Nàng đã từng tự nhủ sẽ chôn sâu tình cảm dành cho Ôn Diễn để giữ gìn cuộc hôn nhân với Liễu Dự, nhưng trái tim nàng lại không nghe theo sự điều khiển của lý trí. Nàng đã hành động theo tiếng gọi của tình yêu, bất chấp việc làm tổn thương Liễu Dự và phản bội lại lời hứa của chính mình. Cuộc hôn nhân với Liễu Dự chỉ là một vỏ bọc hời hợt, che giấu đi những khát khao thầm kín trong lòng Thường Ninh, đồng thời cũng là nguồn cơn của những đau khổ kéo dài suốt một năm.
Tuy nhiên, cách tác giả Đạm Anh giải quyết những mâu thuẫn và nút thắt trong câu chuyện lại có phần hời hợt và thiếu chiều sâu. Kết thúc giữa Thường Ninh và Ôn Diễn tuy có hậu nhưng lại mơ hồ, thiếu đi sự thuyết phục, để lại cho người đọc cảm giác hụt hẫng. Việc xử lý nhẹ nhàng những vấn đề phức tạp khiến câu chuyện mất đi phần nào sự kịch tính và chân thực.
“Họa Trung Hoan” không phải là một câu chuyện tình yêu màu hồng, mà là một bức tranh chân thực về tình yêu với đầy đủ những đắng cay, ngọt bùi, những gian truân và hy sinh. Câu chuyện phản ánh sự phức tạp của tình yêu, nơi không có sự công bằng tuyệt đối và cũng không có con đường nào trải đầy hoa hồng. Nếu bạn đủ mạnh mẽ và can đảm để đối mặt với những góc khuất của tình yêu, hãy đắm chìm vào thế giới của “Họa Trung Hoan” để trải nghiệm những cung bậc cảm xúc sâu lắng và chiêm nghiệm về những lựa chọn trong tình yêu.