“Hoàng Đế Hắc Hóa” của tác giả Tú Cẩm là câu chuyện trọng sinh đầy hài hước và lãng mạn xoay quanh vị hoàng thái tử Từ Canh. Sau khi trải qua một kiếp sống đầy biến động và mất đi giang sơn, Từ Canh bất ngờ được sống lại ở tuổi mười lăm. Mang theo ký ức đau thương của quá khứ, hắn quyết tâm thay đổi vận mệnh, xây dựng một Đại Lương hùng mạnh và thịnh vượng.
Ký ức về Tân Nhất Lai – người đã từng mắng hắn ngu muội nhưng cũng là người đã giúp hắn giành lại non nửa đất nước – thôi thúc Từ Canh tìm đến ông ngay khi sống lại. Bên cạnh việc hiếu kính phụ hoàng, việc “ôm đùi” Tân Nhất Lai trở thành mục tiêu hàng đầu của vị thái tử. Sự thay đổi tích cực của Từ Canh khiến hoàng đế và triều thần vô cùng hài lòng. Với sự ủng hộ tuyệt đối từ phụ hoàng, con đường đăng cơ của Từ Canh dường như đã được trải sẵn. Tuy nhiên, một thử thách khác lại xuất hiện: tình yêu.
Tân Nhất Lai và phu nhân chính là hai người xuyên không, họ âm thầm cống hiến tài năng của mình cho Đại Lương thông qua những phát minh vượt thời đại như đạn pháo, xi măng, xà bông… Họ có một cô con gái tên Đại Trân, thông minh, năng động và thích giả nam trang. Chính sự ngụy trang này đã khiến Từ Canh hiểu lầm Đại Trân là nam nhi và kết giao bằng hữu suốt hai ba năm trời. Cho đến khi nhận ra tình cảm của mình dành cho “tam lang” Tân gia, Từ Canh mới bàng hoàng phát hiện ra sự thật.
Thân là thái tử mà lại đem lòng yêu một nam nhân, Từ Canh rơi vào khủng hoảng. Sự việc dở khóc dở cười này khiến Hồng Gia hoàng đế phải lắc đầu ngao ngán. Tuy nhiên, ông lại là một người cha rất tâm lý, không những không trách phạt mà còn âm thầm giúp đỡ con trai “cưa đổ” con dâu tương lai.
Sau khi biết được sự thật về Đại Trân, Từ Canh lại phải đối mặt với những thử thách mới. Làm sao để chinh phục trái tim của nàng? Và quan trọng hơn, làm sao để thuyết phục được Tân gia gả con gái rượu vào cung? Hành trình chinh phục tình yêu của vị hoàng thái tử tương lai không hề dễ dàng khi phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt từ gia đình nhà gái.
“Hoàng Đế Hắc Hóa” không chỉ là câu chuyện tình yêu hài hước, lãng mạn mà còn là hành trình phấn đấu của Từ Canh trong việc xây dựng đất nước, là câu chuyện lập nghiệp đầy táo bạo của Đại Trân, là quá trình đưa những sáng chế hiện đại vào cuộc sống cổ đại để thay đổi vận mệnh quốc gia. Với những tình tiết dở khóc dở cười đan xen vào mạch truyện nhẹ nhàng, cuốn sách hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những giây phút thư giãn thoải mái. Câu chuyện kết thúc bằng một đám cưới viên mãn, mở ra một tương lai tươi sáng cho Đại Lương dưới sự trị vì của một đế vương si tình và một hoàng hậu tài giỏi.