“Hoang Mạc Tarta” của Dino Buzzati, một kiệt tác văn học Italia và thế giới, khắc họa số phận đầy ám ảnh của một sĩ quan trẻ trấn giữ pháo đài biên giới gần hoang mạc bí ẩn Tarta. Bắt đầu bằng sự háo hức, tràn đầy hy vọng về chiến công hiển hách, chàng sĩ quan trẻ tin rằng một sự kiện trọng đại sắp xảy ra. Thế nhưng, thời gian trôi đi trong sự chờ đợi mỏi mòn và vô vọng, bào mòn dần tuổi trẻ và nhiệt huyết của anh. Năm tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua, để lại trong anh nỗi kiệt quệ cùng hy vọng mong manh và cuối cùng là vô ích.
Buzzati tài tình khắc họa bi kịch của kiếp người, sự hữu hạn của đời sống trước dòng chảy bất tận của thời gian. Tác phẩm thấm đẫm nỗi buồn sâu thẳm về sự mất mát, về cái chết, nhưng đồng thời cũng le lói tia hy vọng mong manh khi con người đối diện với số phận. Giống như Kafka với “Lâu đài”, Buzzati ban đầu đặt tên cho tác phẩm là “Pháo đài”, tạo nên sự liên tưởng thú vị. Tuy nhiên, khác với Kafka, Buzzati dành cho nhân vật của mình một lối thoát, một sự cứu rỗi, đó là chấp nhận cái chết như một phần tất yếu, một hiện tượng tự nhiên quan trọng nhất của cuộc đời.
Dino Buzzati, không chỉ là một tiểu thuyết gia tài năng, mà còn là một nhà văn truyện ngắn, họa sĩ, nhà thơ và nhà báo xuất sắc. Sinh ra trong một gia đình trí thức dưới chân dãy Alps hùng vĩ, Buzzati sớm được nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật bởi thư viện đồ sộ của gia đình và khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ. Sau khi tốt nghiệp đại học và trở thành phóng viên, ông bắt đầu sự nghiệp văn chương của mình. Năm 1933, tiểu thuyết “Baranabo từ núi xuống” đánh dấu sự xuất hiện triết lý sống đặc trưng của ông, nhấn mạnh vào sự bất lực của con người trước nỗi đau vô nghĩa của cuộc sống.
“Hoang Mạc Tarta”, ra mắt năm 1940, là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của Buzzati, đưa tên tuổi ông lên hàng những nhà văn hàng đầu Italia và thế giới. Với phong cách văn phong độc đáo, khả năng quan sát sắc bén và trí tưởng tượng phong phú, Buzzati đã tạo nên một thế giới riêng biệt, đầy mê hoặc và ám ảnh. Sau thành công của “Hoang Mạc Tarta”, ông tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm giá trị khác như “Bảy người đưa tin” (tập truyện ngắn, 1942), “Cuộc đổ bộ của bầy gấu xuống Cicil” (tiểu thuyết, 1945), “Hoảng loạn ở La Scala” (tập truyện, 1949), “Sáu mươi truyện ngắn” (đoạt giải St’rega năm 1958), “Chân dung phóng đại” (1960, được coi là tác phẩm văn học giả tưởng đầu tiên của Italia), “Tình yêu” (1963), và “Cá mập Colombo” (tập truyện, 1966).
Là một nghệ sĩ đa tài, Buzzati còn được biết đến với vai trò là một họa sĩ với nhiều triển lãm cá nhân, một nhà thơ với những vần thơ sâu lắng, và một nhà phê bình nghệ thuật sắc sảo. Ông luôn giữ vững lập trường độc lập, không bị cuốn vào những tranh cãi văn chương đương thời, mà tập trung khai thác những vấn đề nội tâm, những trăn trở cá nhân trong các tác phẩm của mình. “Hoang Mạc Tarta” là một tác phẩm kinh điển, xứng đáng được khám phá và chiêm nghiệm bởi bất kỳ ai yêu mến văn học và muốn tìm hiểu về những góc khuất sâu kín trong tâm hồn con người.