“Học Phí Trả Bằng Máu” là tập đầu tiên trong bộ tiểu thuyết “Bay qua cõi chết” đầy tham vọng của nhà văn Nguyễn Khắc Phục, dự kiến gồm bốn tập, khắc họa bức tranh toàn cảnh về cuộc chiến tranh khốc liệt trên đất nước. Tuy nhiên, do những lý do đặc biệt, bộ tiểu thuyết chỉ dừng lại ở hai tập “Học Phí Trả Bằng Máu” và “Thành phố đứng đầu gió”.
Tác phẩm đưa người đọc đến với miền Trung Việt Nam, giữa những năm tháng bom đạn khốc liệt nhất trong lịch sử dân tộc. “Học Phí Trả Bằng Máu” là câu chuyện về số phận của những con người bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, nơi mỗi quyết định, mỗi lựa chọn đều phải trả giá bằng máu và nước mắt. Tác phẩm không chỉ đơn thuần là một câu chuyện chiến tranh, mà còn là một bản trường ca về sự hy sinh, mất mát và cả những khát vọng sống mãnh liệt giữa thời loạn lạc. Mỗi nhân vật trong truyện đều mang trong mình những câu chuyện riêng, những nỗi đau riêng, nhưng tất cả đều chung một khát khao về hòa bình và hạnh phúc.
Nguyễn Khắc Phục, sinh năm 1947 tại Nam Định, là một cây bút giàu kinh nghiệm với nhiều tác phẩm trải dài trên nhiều thể loại từ kịch, trường ca, tiểu thuyết đến kịch bản phim. Ông từng đạt giải thưởng của báo Văn nghệ năm 1967 và tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1969. Bên cạnh sự nghiệp sáng tác, Nguyễn Khắc Phục còn tham gia nhiều hoạt động xã hội và hiện đang sống tại Nha Trang. “Học Phí Trả Bằng Máu” cùng với những tác phẩm khác như “Thành phố đứng đầu gió”, “Khát vọng”, “Điệp khúc hy vọng”, “Giọt nước mắt cuối cùng”, “Cuối xuân”… đã khẳng định vị trí của ông trong nền văn học Việt Nam.
Hãy bước vào thế giới của “Học Phí Trả Bằng Máu” để cùng trải nghiệm những khoảnh khắc lịch sử hào hùng và bi tráng, để thấu hiểu hơn về những hy sinh mất mát mà cha ông ta đã phải trải qua, và để trân trọng hơn giá trị của hòa bình hôm nay.