“Hồi Tưởng Về Cha Tôi Hồ Học Lãm” của tác giả Hồ Mộ La là một tác phẩm đầy xúc động, vẽ nên chân dung người cha kính yêu – ông Hồ Học Lãm – qua lăng kính hồi ức của người con. Cuốn sách đưa người đọc trở về thời thơ ấu của tác giả, nơi những kỷ niệm về cha hiện lên sống động, đan xen với câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng của một người con ưu tú đã cống hiến trọn đời mình cho đất nước.
Hồ Học Lãm sinh năm 1901 trong một gia đình Nho học tại làng Vĩnh Xương, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Dưới sự dạy dỗ của cha, ông sớm tiếp thu tinh hoa Nho giáo và rèn luyện nên một nhân cách cao đẹp. Tốt nghiệp trường Quốc học Huế năm 1920, Hồ Học Lãm không chọn con đường an nhàn mà dấn thân vào phong trào đấu tranh chống Pháp. Ông tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chí hội và nhanh chóng trở thành một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của tổ chức.
Cuốn sách tái hiện chân thực hành trình hoạt động cách mạng đầy gian khổ của Hồ Học Lãm, đặc biệt là quãng thời gian ông bị giam cầm tại nhà tù Sơn La. Năm 1929, ông bị thực dân Pháp bắt giam với tội danh nổi loạn. Tuy thân thể bị giam hãm, tinh thần ông vẫn kiên trung, bất khuất. Ông tiếp tục hoạt động bí mật, tổ chức phong trào đấu tranh ngay trong nhà tù. Tác giả Hồ Mộ La đã khắc họa sâu sắc những khó khăn, thử thách về cả vật chất lẫn tinh thần mà cha mình phải đối mặt trong những năm tháng tù đày, thể hiện rõ ý chí kiên cường và lòng yêu nước nồng nàn của ông. Sau khi được trả tự do năm 1935, Hồ Học Lãm tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng trong Việt Nam Quốc Dân Đảng, bất chấp sự truy lùng gắt gao của chính quyền thực dân.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Hồ Học Lãm tham gia Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo với chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ông tiếp tục cống hiến tài năng và tâm huyết của mình trên nhiều cương vị quan trọng khác như Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Chủ tịch Quốc hội, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hậu chiến đầy khó khăn.
“Hồi Tưởng Về Cha Tôi Hồ Học Lãm” không chỉ đơn thuần là những dòng hồi ức của một người con về cha mình. Đó còn là lời tri ân sâu sắc, là bản hùng ca về một người chiến sĩ cách mạng kiên trung, một nhà lãnh đạo tài ba đã hy sinh cả cuộc đời cho lý tưởng độc lập dân tộc. Cuốn sách đồng thời cũng là một góc nhìn chân thực và xúc động về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, góp phần lưu giữ và lan tỏa những giá trị cao đẹp của thế hệ cha anh cho các thế hệ mai sau. Đây thực sự là một tác phẩm đáng đọc, giúp chúng ta hiểu hơn về quá khứ và thêm trân trọng những thành quả của hiện tại.