Cô bé Lian chín tuổi, sống tại Hà Lan, luôn tràn đầy sự tò mò về thế giới xung quanh. Mỗi ngày, hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu Lian, nhưng không phải lúc nào gia đình cũng có thể giải đáp hết những thắc mắc ấy. Chính điều này đã thôi thúc cô bé tự mình tìm kiếm câu trả lời, khám phá những điều mới lạ. Một ngày nọ, Lian quyết định thực hiện một thí nghiệm nhỏ: nhúng một sợi tóc của mình vào dung dịch màu vàng. Kết quả thật bất ngờ, sợi tóc của Lian đã chuyển sang màu vàng!
Kể từ đó, Lian bị cuốn vào niềm đam mê với màu sắc. Cô bé tiếp tục thử nghiệm với đủ loại dung dịch màu khác nhau, từ xanh lá cây, đỏ cho đến tím. Từng thí nghiệm nhỏ, tưởng chừng đơn giản, lại mở ra cho Lian một thế giới kỳ diệu của màu sắc và sự pha trộn. Qua quá trình tự mày mò, Lian không chỉ hiểu biết thêm về màu sắc mà còn khám phá ra niềm đam mê khoa học tiềm ẩn bên trong mình. Cô bé bắt đầu mơ ước trở thành một nhà khoa học trong tương lai.
Không dừng lại ở việc thử nghiệm với những màu sắc có sẵn, Lian ấp ủ một dự định táo bạo hơn: tự tạo ra một loại dung dịch màu đặc biệt. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng cô bé cũng thành công. Loại dung dịch kỳ diệu này có thể khiến tóc Lian đổi màu tùy theo tâm trạng. Nếu Lian vui vẻ, tóc sẽ chuyển sang màu xanh lá cây tươi sáng. Khi buồn bã, tóc sẽ chuyển sang màu xám u ám.
“Hôm Nay Tóc Tôi Màu Vàng” của Sophie Van Der Stap khép lại bằng hình ảnh Lian thức dậy với mái tóc vàng óng, rực rỡ – màu sắc yêu thích của cô bé. Câu chuyện không chỉ là hành trình khám phá màu sắc thú vị của Lian mà còn là lời khích lệ dành cho trẻ em, khuyến khích sự tò mò, ham học hỏi và tinh thần dám thử nghiệm. Bằng giọng văn nhẹ nhàng, trong sáng, Sophie Van Der Stap đã truyền tải một thông điệp ý nghĩa về việc khám phá thế giới xung quanh thông qua những trải nghiệm thực tế. Mời bạn đọc cùng bước vào thế giới đầy màu sắc của Lian trong “Hôm Nay Tóc Tôi Màu Vàng”.