“Hôm Nay Tôi Hóa Kaiju” của tác giả Matsumoto Naoya là một làn gió mới đầy thú vị trong thế giới manga. Câu chuyện xoay quanh Hibino Kafka, một người đàn ông 32 tuổi với công việc dọn dẹp tàn tích do Kaiju gây ra. Ước mơ thời thơ ấu gia nhập Lực lượng Phòng vệ và chiến đấu chống lại những con quái vật khổng lồ tưởng chừng đã bị lãng quên, cho đến khi một sự cố bất ngờ biến anh thành một Kaiju. Sự biến đổi này không phải là một thảm họa, mà là cánh cửa mở ra cơ hội thứ hai để Hibino theo đuổi đam mê cháy bỏng của mình.
Manga “Kaiju No. 8” (tên gốc của “Hôm Nay Tôi Hóa Kaiju”) đã tạo nên cơn sốt ngay từ khi ra mắt trên Shonen Jump Plus, đạt mốc 1 triệu bản phát hành chỉ trong vòng chưa đầy 8 tháng vào tháng 7 năm 2020. Thành công vang dội này đã được Shueisha đánh dấu bằng một video quảng cáo đặc biệt. Tác phẩm cũng nhận được đề cử cho giải thưởng Manga Taisho danh giá năm 2021, khẳng định vị thế của một tân binh chất lượng trong làng manga.
Sự hấp dẫn của “Hôm Nay Tôi Hóa Kaiju” nằm ở sự kết hợp độc đáo giữa yếu tố shounen kinh điển và những sáng tạo mới mẻ. Câu chuyện về sự trưởng thành, vượt qua giới hạn bản thân, và tình bạn được lồng ghép khéo léo vào bối cảnh thế giới đầy rẫy những con quái vật khổng lồ. Hibino, với khát khao bảo vệ nhân loại và lời hứa năm xưa với người bạn thuở nhỏ, Mina Ashiro – đội trưởng đội 3 của Lực lượng Phòng vệ, phải học cách kiểm soát sức mạnh mới của mình, đồng thời che giấu thân phận Kaiju để có thể chính thức gia nhập lực lượng.
Nét vẽ chi tiết, rõ ràng cùng tạo hình nhân vật cuốn hút, hài hước góp phần tạo nên sức hút khó cưỡng cho tác phẩm. Mặc dù vẫn mang những nét đặc trưng của thể loại shounen như hành trình phát triển sức mạnh, lòng tự trọng và tinh thần anh hùng, “Hôm Nay Tôi Hóa Kaiju” vẫn tạo được dấu ấn riêng với nhân vật chính là một người đàn ông trung niên, khác với mô típ nhân vật trẻ tuổi thường thấy. Sự lựa chọn này mang đến một góc nhìn mới mẻ, gần gũi hơn với những người trưởng thành, những người vẫn mang trong mình những ước mơ và hoài bão.
“Hôm Nay Tôi Hóa Kaiju” mang đến những điểm tương đồng thú vị với các tác phẩm như “Green Worldz”, “Hikaiju”, “Gantz”, hay thậm chí là những bộ phim nổi tiếng như “Pacific Rim”, “All I Need Is Kill”, và “Godzilla”. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn tạo được bản sắc riêng nhờ sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố hành động, hài hước và cả những khoảnh khắc xúc động. Việc khai thác hình tượng quái vật một cách độc đáo, vừa kỳ dị vừa mang lại tiếng cười, là một điểm cộng đáng khen ngợi. “Hôm Nay Tôi Hóa Kaiju” hứa hẹn sẽ tiếp tục là một cái tên nổi bật trong thị trường manga, với hành trình của Hibino Kafka chắc chắn sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ và thú vị cho độc giả.