“Hòm Thư Số 110” của tác giả Yi Do Woo kể câu chuyện về Jin Sol, một nữ biên kịch 30 tuổi đang cố gắng giữ vững sự bình yên trong cuộc sống bộn bề. Mọi thứ dường như đảo lộn khi cô gặp gỡ nhà sản xuất chương trình mới, PD Lee Geon. Sự xuất hiện của anh như một cơn gió lạ khéo léo len lỏi vào thế giới cảm xúc tưởng chừng đã lặng yên của Jin Sol, đánh dấu một chương mới đầy những rung động khó tả. “Em đã bước vào vườn hoa của anh rồi nhỉ. Dù chưa được cho phép.” – một lời thì thầm vừa táo bạo vừa dịu dàng, hé lộ một mối tình chớm nở đầy hứa hẹn.
Bên cạnh câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của Jin Sol và Lee Geon, “Hòm Thư Số 110” còn khắc họa mối tình đầy thử thách của Ae Ri và Seon Woo, những người kiên trì vượt qua khó khăn để ở bên nhau. Tác giả Yi Do Woo không chỉ đơn thuần kể chuyện mà còn khéo léo vẽ nên những khung hình sống động, đưa người đọc đắm chìm vào thế giới nội tâm phong phú của từng nhân vật. Mỗi trang sách như một bức tranh tuyệt đẹp, lay động lòng người bằng những mảnh ghép ký ức và tình cảm chân thực.
Từng câu chữ trong “Hòm Thư Số 110” đều toát lên sự gần gũi, ấm áp, khiến người đọc cảm thấy như được đồng hành cùng nhân vật trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Tác phẩm không chỉ là một câu chuyện tình yêu lãng mạn mà còn là bức tranh đa sắc về cuộc sống, về tình yêu, về sự cô đơn và cách con người đối diện với chúng.
Đặc biệt, những đoạn hội thoại sâu sắc, giàu chất thơ càng làm tăng thêm sức hút cho tác phẩm. “Chúng ta sắp được ngắm những ngôi sao rơi từ 150 năm trước sao à?” – “Những ngôi sao ấy mất hàng vạn năm ánh sáng để đến đây. Chúng xuất phát từ ba mươi nghìn năm trước mới rơi xuống. Đúng là thời gian và tình cờ kỳ lạ đến không ngờ, phải không nào?” Hay câu nói đầy trăn trở của Jin Sol khi sắp bước sang năm thứ 10 trong sự nghiệp: “Chắc chắn… bên trong em có một cái giếng, và em đã múc hết nước từ giếng đó. Giờ chỉ còn trơ dạy mà thôi.” Những câu chữ ấy như những nốt trầm xao xuyến, chạm đến những góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn người đọc.
“Hòm Thư Số 110” hứa hẹn là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích văn học Hàn Quốc và muốn khám phá những khía cạnh đa chiều của tình yêu và cuộc sống. Cuốn tiểu thuyết này cũng chính là nguồn cảm hứng cho bộ phim truyền hình “Trời Đẹp Em Sẽ Đến – If the Weather Is Good, I’ll Find You” với sự tham gia của Park Min Young và Seo Kang Joon, dự kiến lên sóng vào cuối tháng 2. Quay trở lại với câu chuyện của Jin Sol, công việc của cô tại đài phát thanh càng trở nên thú vị với sự xuất hiện của PD Lee Geon, một nhà sản xuất trẻ tuổi được giao phụ trách chương trình “Chiếc xe ngựa hoa”. Những lời đồn đoán về khả năng viết lách của anh, đặc biệt là làm thơ, khiến Jin Sol không khỏi lo lắng. Ký ức về những trải nghiệm không mấy dễ chịu khi làm việc với một nhà sản xuất kiêm nhà phê bình âm nhạc trước đây khiến cô e ngại. Liệu PD Lee Geon có phải là một “nhà thơ” khó tính như cô lo sợ? Sự xuất hiện của biên kịch Ahn Hee Yeon, với phong cách thời trang độc đáo và sự nhiệt tình, hứa hẹn sẽ mang đến những thay đổi thú vị cho Jin Sol và cả chương trình.