“Hương Hàn” của Phỉ Ngã Tư Tồn không chỉ là câu chuyện tình yêu đơn thuần, mà là một bức tranh phức tạp về cuộc đua quyền lực, tình yêu và thù hận xoay quanh ba nhân vật Mỹ Tình, Vinh Chí Chính và Nhan Thủ Hạo. Câu chuyện được dẫn dắt qua lời kể của một người trung gian, luật sư họ Đỗ, cố vấn pháp lý của Vinh Chí Chính, hé lộ dần những âm mưu đen tối và đấu trí căng thẳng. Lấy bối cảnh Paris hoa lệ, Phỉ Ngã Tư Tồn đã khéo léo vẽ nên một không gian huyền bí, sống động, đưa độc giả lạc bước vào những khung cảnh lãng mạn và đầy bi thương, đặc trưng cho phong cách “Gấm rách” và “Giai kỳ như mộng” của tác giả.
Mỗi chi tiết được miêu tả tinh tế, như những thước phim slow motion nghệ thuật, khắc họa rõ nét chân dung các nhân vật nam chính đầy ấn tượng. Từng hành động, lời nói của họ đều thu hút sự chú ý của người đọc, dù không phải lúc nào cũng tạo ra cao trào cảm xúc mạnh mẽ, nhưng vẫn đủ sức khiến người ta cảm nhận được sự bức bách và ân hận không lối thoát. Đắm chìm trong “Hương Hàn”, bạn sẽ dần tháo gỡ những khúc mắc, tranh chấp và khám phá chiều sâu của tình yêu giữa những toan tính quyền lực.
Tuy nhiên, “Hương Hàn” cũng có những điểm hạn chế. Nhịp truyện tuy ổn định nhưng phần đầu và cuối diễn ra khá nhanh, dễ bị quên lãng, thiếu đi sức hút cần thiết, nhất là khi so sánh với các tác phẩm khác của Phỉ Ngã Tư Tồn như “Đông Cung”, “Gấm Rách” hay “Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn”. Sự phát triển tình cảm của các nhân vật tuy hợp lý, không gượng ép, nhưng cách giải quyết nút thắt cuối cùng lại có phần vội vàng. Việc Ngôn Thiếu Tử bất ngờ gánh tội thay cho nhân vật phản diện ở phút chót chưa đủ thuyết phục, mạch truyện liên quan đến Dung Hải Trinh và Quản Lạc Mỹ cũng thiếu logic.
Thêm vào đó, hệ thống nhân vật tuy đông đảo nhưng chưa được khắc họa sâu sắc, vai trò và mối liên kết giữa họ còn khá mờ nhạt, tạo nên sự rối rắm không cần thiết. So với “Gấm Rách” – tác phẩm cũng có nhiều nhân vật và âm mưu phức tạp – “Hương Hàn” chưa thể hiện được sự rõ ràng và ấn tượng tương tự trong việc xây dựng nhân vật. Xét về mức độ ngược tâm, “Hương Hàn” được đánh giá nằm giữa “Gấm Rách” và “Mãi không thay lòng”, nhưng nếu so với “Giai kỳ như mộng”, tác phẩm này có phần lép vế hơn.
Dù vậy, “Hương Hàn” vẫn là một tác phẩm đáng để trải nghiệm, mở ra một thế giới truyện mới mẻ và đầy hấp dẫn của Phỉ Ngã Tư Tồn, đặc biệt là đối với những ai yêu thích phong cách viết lãng mạn, đượm buồn và đầy bí ẩn của tác giả. Nếu bạn đã quen thuộc với những tác phẩm sau này của Phỉ Ngã Tư Tồn và hiểu rằng đây là một trong những sáng tác đầu tay của bà, bạn sẽ có cái nhìn khách quan và tỉnh táo hơn để thưởng thức câu chuyện này.