Tần Đình, một người bình thường đam mê tiểu thuyết huyền huyễn, bỗng tỉnh giấc giữa một thế giới hoàn toàn mới. Hắn không chỉ xuyên không, mà còn nhập vào thân xác của một công tử cao phú soái đúng nghĩa. Xuất thân từ Tần gia danh giá, là đệ tử chân truyền của Huyền Thiên Tông – thánh địa tu luyện hàng đầu Đông Hoang, Tần Đình sở hữu thiên phú hơn người, dung mạo khuynh thành cùng Tử Thần Thần Thể ngàn năm có một. Tuổi đời còn trẻ nhưng đã đạt đến Thần Luân Cảnh, hắn chính là thiên tài đứng đầu thế hệ trẻ của Huyền Thiên Tông. Cuộc sống tưởng chừng sẽ là con đường trải đầy hoa hồng, một hành trình vô địch thiên hạ.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đúng lúc Tần Đình còn đang đắm chìm trong sự hưng phấn, hệ thống Đại Phản Phái bất ngờ kích hoạt, tuyên bố hắn chính là… phản diện của thế giới này. Nhiệm vụ của hắn không phải tu luyện thành tiên, mà là đánh bại khí vận chi tử, cướp đoạt khí vận, từng bước một đi trên con đường phản diện vĩ đại. Hệ thống còn hào phóng tặng kèm một vòng quay may mắn, giúp Tần Đình nhận được Ngũ Uẩn Đan – thần dược giúp đột phá cảnh giới trong chớp mắt.
Vừa nhận được quà, hệ thống liền giao nhiệm vụ đầu tiên: tìm hiểu thông tin về đối thủ – Diệp Thu. Ký ức mơ hồ dần hé lộ, Tần Đình nhớ lại cuộc gặp gỡ định mệnh ba tháng trước tại Trầm Nguyệt Cốc. Hắn bị thu hút bởi một nữ nhân tài giỏi bên cạnh Diệp Thu, muốn nàng đi theo mình, nhưng lại bị Diệp Thu ra sức ngăn cản, thậm chí còn bị tấn công. Lời thề “Ba mươi năm ngược Hà Đông, ba mươi năm trời Hà Tây. Nhận đều trở lại, ngày sau sẽ trả đủ!” của Diệp Thu vẫn còn văng vẳng bên tai. Liệu Diệp Thu có phải chính là khí vận chi tử, kẻ mà Tần Đình phải đánh bại?
Để hoàn thành nhiệm vụ, Tần Đình triệu tập Niếp U, thủ lĩnh đội vệ sĩ tinh nhuệ do cha hắn huấn luyện. Những chiến binh này tuy sở hữu sức mạnh vượt trội nhưng tuổi thọ lại ngắn ngủi, tuyệt đối trung thành và chỉ phục vụ riêng Tần Đình. Mệnh lệnh được ban ra: điều tra mọi thông tin về Diệp Thu. Hành trình trên con đường phản diện của Tần Đình chính thức bắt đầu. Liệu hắn có thể vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành sứ mệnh của hệ thống, hay sẽ bị bánh xe vận mệnh nghiền nát? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong “Huyền Huyễn Đại Phản Phái Hệ Thống” của tác giả Thiên Sách Giáo Úy.