Cuộc chiến giữa loài người và tiên giới, một mối quan hệ căng thẳng kéo dài hàng thiên niên kỷ, nay đã bùng nổ. Sự tiến bộ của khoa học đã thúc đẩy con người vươn lên, thách thức quyền lực của thần linh, dùng vũ khí đối đầu tiên nhân, chiến hạm chống lại thần lực. Một cuộc chiến tranh tàn khốc chính thức bắt đầu.
Giữa cuộc chiến hỗn loạn ấy, ẩn sâu trong ba mươi ba tầng trời, tồn tại một khu vườn đào thần tiên, nơi hút lấy linh khí của cả tiên giới. Vườn đào quanh năm khoe sắc, hoa nở rộ, tươi thắm mê hồn. Những cánh đào bay lượn trong gió, khi chạm đất hóa thành linh khí xanh mướt, nuôi dưỡng cây sinh ra trái thần tiên chín mọng, chứa đựng sức mạnh vĩnh hằng. Đây là nơi Thiên đế yêu thích nhất, nơi ông tìm thấy sự bình yên và thưởng thức chén trà thơm ngon. Bên cạnh ông luôn có một cô bé với gương mặt thiên thần, dịu dàng phục vụ. Tuy nhiên, đôi mắt lạnh lùng như con rối của cô bé lại ẩn chứa một bí mật nào đó.
Chỉ trong khu vườn đào này, Thiên đế mới tìm thấy hương vị trà tinh khiết nhất, hòa mình vào cảnh sắc huyền bí, cảm nhận sự tĩnh lặng và dễ chịu, xa rời mọi phiền não của tiên giới. Nhưng hôm nay, một áp lực vô hình đang xáo trộn tâm trí ông. Dường như một biến cố lớn sắp xảy ra, một điều mà ngay cả vị thần cổ trên đỉnh Argard cũng đã lường trước. Một bí mật liên quan đến Thiên hậu, một bí mật khó đoán định, đang dần được hé lộ.
Sự xuất hiện của một nhân vật bí ẩn càng làm tăng thêm phần căng thẳng. Ánh mắt sắc bén của người này khiến cô bé phục vụ Thiên đế bỗng chốc tỉnh táo khỏi trạng thái đờ đẫn, linh khí xung quanh cuộn trào, sẵn sàng bảo vệ Thiên đế. Chỉ một cái liếc nhìn cũng đủ để cô bé cảm nhận được mối nguy hiểm. Nhưng Thiên đế chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, linh khí hỗn loạn lập tức tan biến, hoa đào lại bay lượn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt nhỏ bé của cô bé lại trở về vẻ đờ đẫn, ngây thơ như một đứa trẻ. Bí mật về thân phận thật sự của cô bé là gì? Cuộc chiến giữa người và tiên sẽ đi đến đâu? Tất cả sẽ được hé lộ trong “IMI – Tiên Giới Chiến” của tác giả Zozo Hoho.