John Carter, cựu binh Mỹ, bỗng dưng bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu kỳ diệu kéo dài hơn hai thập kỷ trên sao Hỏa. Hành tinh đỏ khô cằn và khắc nghiệt này trở thành bối cảnh cho những trận chiến cam go, những mối tình nồng cháy, và cuộc đấu tranh sinh tồn giữa các chủng tộc. Với lòng dũng cảm, tính cách ngay thẳng và niềm tin vững chắc, John Carter không chỉ tìm thấy hạnh phúc gia đình bên cạnh người vợ yêu dấu mà còn trở thành một nhân tố quan trọng trong việc kiến tạo hòa bình và thịnh vượng cho Hỏa Tinh. Tác giả Edgar Rice Burroughs dẫn dắt người đọc qua từng cung bậc cảm xúc, từ những pha hành động nghẹt thở đến những khoảnh khắc lãng mạn ngọt ngào, khiến ta khó lòng rời mắt khỏi trang sách.
“John Carter Và Linh Thần Hỏa Tinh” là phần tiếp theo trong bộ sách Barsoom kinh điển, tiếp nối hành trình phi thường của John Carter trên hành tinh đỏ. Liệu Đại úy John Carter có thể trở lại Hỏa Tinh? Số phận của Công chúa Dejah Thoris, đứa con của họ và những cư dân khác sẽ ra sao sau sự kiện tại nhà máy sản xuất khí quyển? Chuyến trở về này hứa hẹn những cuộc phiêu lưu kỳ thú nào đang chờ đợi John Carter? Tất cả sẽ được hé lộ trong phần tiếp theo đầy hấp dẫn này.
Điểm đặc biệt của tác phẩm chính là tầm nhìn tiên phong của Edgar Rice Burroughs. Ngay từ đầu thế kỷ 20, ông đã đề cập đến vấn đề môi trường, thể hiện qua hình ảnh Hỏa Tinh – một hành tinh từng trù phú nay trở nên khô cằn, buộc các chủng tộc phải tranh giành tài nguyên khan hiếm. Những ý tưởng sáng tạo về công nghệ trên Hỏa Tinh cũng vô cùng ấn tượng, đặc biệt khi xét đến bối cảnh ra đời của tác phẩm trước năm 1950. Đây chính là minh chứng cho trí tưởng tượng phong phú và tư duy vượt thời gian của Burroughs.
Edgar Rice Burroughs (1875-1950) là một tác giả người Mỹ nổi tiếng với loạt truyện Tarzan và những cuộc phiêu lưu của John Carter trên Hỏa Tinh. Sau nhiều thăng trầm trong kinh doanh, ông bắt đầu sự nghiệp viết lách vào năm 1911 và nhanh chóng gặt hái thành công với tác phẩm “Under the Moons of Mars”. Sự nghiệp văn chương của ông đồ sộ với hơn 68 tác phẩm, trong đó bộ truyện Tarzan đã được dịch ra hơn 56 ngôn ngữ và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim và chương trình phát thanh. Burroughs còn là một phóng viên chiến trường cao tuổi nhất tại Nam Thái Bình Dương trong Thế chiến II. Hãy cùng bước vào thế giới kỳ ảo của “John Carter Và Linh Thần Hỏa Tinh” và khám phá những điều kỳ diệu mà Edgar Rice Burroughs đã kiến tạo.