“Kattobi Itto – Cơn Lốc Sân Cỏ” của tác giả Motoki Monma là một cơn gió mới đầy sảng khoái thổi vào thế giới truyện tranh thể thao. Câu chuyện xoay quanh Katori Itto, một chàng trai trẻ với nguồn năng lượng dồi dào và những trò nghịch ngợm không hồi kết. Lớn lên cùng người cha, một nhà phát minh đường phố tài ba nhưng lập dị, Itto từ nhỏ đã quen với cuộc sống tự do, phóng khoáng, không màng bằng cấp và đôi khi còn gây ra chút rắc rối nho nhỏ. Sau khoảng thời gian học võ KungFu tại Trung Quốc, Itto trở về Nhật Bản và nhập học tại trường Seiga, nơi đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời cậu – bắt đầu hành trình chinh phục trái bóng tròn và hòa mình vào nhịp sống học đường đầy màu sắc.
Với tính cách ngây thơ, bộc trực nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán, Itto liên tục tạo ra những tình huống dở khóc dở cười, khiến người đọc không thể nhịn được cười. Bên cạnh những pha bóng hài hước mang đậm dấu ấn cá nhân, Itto còn truyền cảm hứng cho đồng đội và người hâm mộ bằng tinh thần chiến đấu kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc. Hành trình của đội bóng Seiga, những nỗ lực, sự đấu tranh, thậm chí cả những giọt nước mắt của các cầu thủ cũng được khắc họa rõ nét, góp phần tạo nên bức tranh đa chiều về tình bạn, tình đồng đội và niềm đam mê bóng đá.
“Kattobi Itto – Cơn Lốc Sân Cỏ” không chỉ đơn thuần là một bộ truyện tranh thể thao, mà còn là câu chuyện về tuổi trẻ, về sự trưởng thành và khát khao chinh phục ước mơ. Mỗi trận đấu bóng đá dưới sự dẫn dắt của “Cơn lốc” Itto đều trở thành một màn trình diễn hài hước, giúp người đọc tạm quên đi những bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật. Được biết đến tại Việt Nam với tên gọi “Jinđô – Đường dẫn đến khung thành” qua bản dịch tiếng Hoa của nhà xuất bản Đông Lập – Đài Loan năm 2003, nay “Kattobi Itto – Cơn Lốc Sân Cỏ” chính thức trở lại với bản quyền đầy đủ, hứa hẹn sẽ mang đến những giờ phút giải trí thú vị và đáng nhớ cho độc giả mọi lứa tuổi. Hãy sẵn sàng đón nhận cơn lốc trên sân cỏ và cùng Itto trải nghiệm những cung bậc cảm xúc tuyệt vời!