Cái chết đột ngột của Tổng biên tập mới tạp chí “Người Thời Thượng” đã đẩy Kỳ Tuấn vào một hành trình tìm kiếm câu trả lời theo cách không ngờ tới: “Làm bố”. Anh bị cuốn hút bởi vẻ quyến rũ của Minh Thư, nhưng sau nhiều nỗ lực chinh phục bất thành, Kỳ Tuấn đã nghĩ ra một kế hoạch táo bạo. Tuy nhiên, cuộc đời anh rẽ sang hướng khác khi tình yêu chân thành nảy nở trong anh, vượt xa mọi toan tính ban đầu. Kỳ Tuấn yêu thương gia đình nhỏ bé của mình hơn bất cứ điều gì trong “kế hoạch” đã định sẵn. Nhưng khi bí mật dần hé lộ, câu trả lời anh tìm kiếm vẫn chưa rõ ràng, nguy cơ mất đi người phụ nữ anh yêu và đứa con trai nhỏ ngày càng hiện hữu. Kỳ Tuấn sẽ phải trả giá như thế nào cho “Kế Hoạch Làm Bố” của mình? Liệu sự gắn kết bất ngờ giữa hai con người xa lạ, mang trong mình những oán hận và thù địch, lại đến với nhau vì một đứa trẻ, là duyên số hay là sự trớ trêu của định mệnh?
Cuộc sống đôi khi chứng kiến tình yêu mới chớm nở bị chiếm đoạt hoặc thay thế bởi một tình yêu khác. Đó chỉ là một trong vô vàn lý do, và khi chấp nhận, con người ta sẽ tự tìm cho mình những lý do riêng. Một cuộc hôn nhân được xây dựng trên nền tảng mưu toan, hiếu kỳ và thù hận, liệu có phải là một sai lầm? Kế hoạch của Kỳ Tuấn sẽ dẫn anh đến hạnh phúc hay đẩy anh vào vực sâu đau khổ, thậm chí còn tồi tệ hơn cả cuộc sống tẻ nhạt trước đây? Minh Thư sẽ làm gì để chấp nhận người đàn ông đầy toan tính ấy, người sẽ là cha của con cô, cũng là chồng cô?
“Có lẽ sống trong một không gian lâu ngày sẽ tạo ra một thói quen, sao nhớ đến nơi xa xa.” Câu nói này như một lời thì thầm về sự gắn bó, về những đổi thay trong tâm hồn con người khi chung sống. Nhưng liệu họ có tìm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân đầy toan tính này? Câu trả lời sẽ được hé lộ ở cuối câu chuyện. “Kế Hoạch Làm Bố” của Nguyễn Hương hứa hẹn một câu chuyện đầy kịch tính, lôi cuốn, khai thác những góc khuất trong tâm hồn con người và đặt ra những câu hỏi day dứt về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Độc giả sẽ cùng đồng hành với Kỳ Tuấn và Minh Thư trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc, giữa những mưu toan và sự thật, để rồi cuối cùng tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình.
Tuy nhiên, một số đánh giá của độc giả dường như nhầm lẫn với một tác phẩm khác, đề cập đến nhân vật Duy và Lâm cùng câu chuyện “Yêu nữa được không?”. Điều này cho thấy sự cần thiết phải làm rõ thông tin và tách biệt các đánh giá cho từng tác phẩm cụ thể để tránh gây hiểu lầm cho độc giả tiềm năng.