Ruri từng có một tuổi thơ bình dị và hạnh phúc bên cạnh cha mẹ. Nhưng biến cố ập đến khi mẹ cô qua đời vì bệnh, để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong căn nhà vốn tràn ngập tiếng cười. Hai cha con nương tựa vào nhau, cùng vượt qua nỗi đau mất mát. Cuộc sống tưởng chừng dần yên bình thì người mẹ kế Reiko xuất hiện, khiến mọi thứ đảo lộn. Mối quan hệ cha con Ruri trở nên xa cách, những cuộc cãi vã ngày càng nhiều.
Bi kịch tiếp tục giáng xuống khi Ruri vô tình chụp được khoảnh khắc cha cô qua đời. Bức ảnh cuối cùng chứa đựng nhiều dấu hiệu đáng ngờ: sự hiện diện của mẹ kế Reiko, lọ thuốc màu xanh lạ mắt bên cạnh thi thể cha, và cả cách sống khác thường của Reiko sau cái chết của chồng. Tuy nhiên, những bằng chứng này không đủ để buộc tội Reiko, cảnh sát cũng không tìm ra manh mối nào.
Tuyệt vọng và bất lực, Ruri quyết định thực hiện một kế hoạch táo bạo: tự sát và để lại di thư, buộc cảnh sát phải điều tra lại cái chết của cha mình. Cô tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ, từ việc viết di thư, sắp xếp tài sản, đến việc tìm kiếm địa điểm tự sát lý tưởng. Ruri chọn một ngọn đồi hẻo lánh ở làng Sagamino, nơi có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ dưới ánh trăng, như một lời từ biệt đẹp đẽ với cuộc đời.
Hành trình đến địa điểm tự sát được miêu tả chi tiết, từ ga tàu đông đúc đến con đường mòn hẻo lánh, lột tả tâm trạng rối bời và cô độc của Ruri. Cô nhớ về người mẹ hiền hậu, về tình yêu đẹp của cha mẹ, càng khiến nỗi đau mất mát thêm nhức nhối. Sự tương phản giữa vẻ đẹp thiên nhiên và quyết tâm tìm đến cái chết của Ruri càng làm tăng thêm tính bi kịch cho câu chuyện.
Đoạn trích cũng hé lộ những nghi vấn về cái chết của cha Ruri, về sự xuất hiện của mẹ kế Reiko và những bí mật chưa được hé lộ. Số tiền bảo hiểm kếch xù, tài sản của cha Ruri, cùng thái độ dửng dưng của Reiko sau cái chết của chồng, tất cả đều là những nút thắt cần được gỡ rối. “Kế Hoạch Tự Sát” hứa hẹn là một cuốn tiểu thuyết trinh thám đầy kịch tính và lôi cuốn, đưa người đọc vào mê cung bí ẩn với những tình tiết bất ngờ, xoáy sâu vào tâm lý nhân vật và những vấn đề xã hội nhức nhối. Tác phẩm của Rikako Akiyoshi đã từng gây tiếng vang lớn tại Nhật Bản năm 2016, chắc chắn sẽ là một lựa chọn đáng giá cho những độc giả yêu thích thể loại trinh thám tâm lý.