London hoa lệ, nơi hội tụ của giới quý tộc Anh quốc, cũng là nơi câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ giữa một tiểu thư đoan trang và một gã phóng đãng bậc nhất bắt đầu. “Kẻ Phóng Đãng Thần Thánh”, tập thứ hai trong bộ sách “Lessons in Love” của tác giả Suzanne Enoch, hứa hẹn đưa độc giả vào một cuộc phiêu lưu tình cảm đầy thú vị và hài hước.
Evelyn Ruddich, một quý cô đài các, luôn tin rằng cần phải có “cách cư xử đúng mực cho đám đàn ông”. Cùng với hai người bạn, Lucinda Barret và Lady Georgiana Halley, Evelyn quyết định lập ra một danh sách “quy tắc ứng xử” dành riêng cho phái mạnh. Họ hy vọng có thể thay đổi tính ngạo mạn và bảo thủ của những quý ông bằng sự dí dỏm và thông minh của mình. Ý tưởng táo bạo này bắt nguồn từ những buổi trò chuyện, khi cả ba nhận ra sự bất mãn chung với cách cư xử của cánh đàn ông. Từ những lời chỉ trích dí dỏm đến những trăn trở về việc bị áp đảo bởi những thành viên “đeo cà vạt của loài người”, họ quyết định hành động, biến những lời phàn nàn thành một kế hoạch cụ thể.
Họ bắt đầu viết ra những quy tắc ứng xử, từ việc không ngắt lời phụ nữ, lắng nghe ý kiến của họ một cách nghiêm túc, đến việc tôn trọng mong muốn và mục tiêu của phái đẹp. Mục tiêu của họ không chỉ là thay đổi cách cư xử của đàn ông đối với bản thân mà còn muốn lan tỏa những “bài học tình yêu” này đến tất cả các quý cô khác. Georgiana thậm chí còn nảy ra ý tưởng xuất bản những quy tắc này với tựa đề “Những bài học tình yêu” do “Ba Quý Cô Xuất Chúng” chấp bút.
Và Evelyn, với danh sách quy tắc của riêng mình, đã sẵn sàng tìm kiếm một “học viên” để áp dụng những bài học này. Liệu gã phóng đãng bậc nhất London sẽ là ai? Và liệu kế hoạch táo bạo của ba quý cô có thành công? “Kẻ Phóng Đãng Thần Thánh” sẽ mở ra một câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ, nơi sự đối lập trong tính cách lại trở thành chất xúc tác cho một mối tình nồng nhiệt.
Suzanne Enoch, hiện đang sống tại Placentia, California, luôn ấp ủ giấc mơ trở thành nhà văn từ khi còn nhỏ. Niềm đam mê văn học cùng tình yêu phiêu lưu, khám phá thế giới đã hun đúc nên phong cách viết đặc trưng của bà: hài hước, dí dỏm, thông minh và sắc sảo. Sự nghiệp văn học của bà trải dài từ thể loại lãng mạn kỳ bí đến lãng mạn thời nhiếp chính Anh và lãng mạn đương đại pha trinh thám. Với hàng loạt tác phẩm ăn khách, bao gồm “The Black Duke’s Prize” (1995), “Angel’s Devil” (1998), “Twice the Temptation” (2007) và gần đây nhất là “Kẻ phóng đãng bất trị” (2012), Suzanne Enoch đã khẳng định vị trí là một trong những tác giả lãng mạn ăn khách nhất của New York Times, USA Today và Publishers Weekly. Những bộ sưu tập ấn tượng từ các bộ phim nổi tiếng như “Chiến tranh giữa các vì sao”, “Chúa tể những chiếc nhẫn” và “Cướp biển vùng Caribbean” chính là nguồn cảm hứng bất tận cho các tác phẩm của bà.