Agatha Christie, “Nữ hoàng Trinh thám”, sinh năm 1890 tại Torquay, Anh Quốc. Tuổi thơ của bà gắn liền với việc học tập tại nhà dưới sự hướng dẫn của gia sư riêng. Bản tính nhút nhát khiến Agatha ban đầu tìm đến âm nhạc và sau đó là văn chương như một cách để thể hiện bản thân. Năm 1914, bà kết hôn với phi công Archie Christie. Trong thời gian chồng tham gia Thế chiến thứ nhất, Agatha làm y tá tại bệnh viện, cũng chính trong giai đoạn này, những ý tưởng đầu tiên về tiểu thuyết trinh thám bắt đầu nhen nhóm. Năm 1920, sau 5 năm ấp ủ, cuốn tiểu thuyết đầu tay “Những Bí Ẩn Vùng Styles” ra đời, đánh dấu sự xuất hiện của thám tử lừng danh Hercule Poirot – một người Bỉ lập dị với bộ ria mép đặc trưng, mái tóc bạc trắng và tính cách tỉ mỉ đến khó tin. Tuy nhiên, phải đến năm 1926, tên tuổi Agatha Christie mới thực sự vang dội với tác phẩm “Vụ Ám Sát Roger Ackroyd”, một câu chuyện gây tiếng vang lớn, được đăng tải trên báo chí Ireland năm 1938 và tái bản nhiều lần.
Hercule Poirot, với khả năng phá giải những vụ án phức tạp, được coi là người kế thừa xứng đáng của Sherlock Holmes. Agatha Christie đã viết hơn 30 tiểu thuyết trinh thám xoay quanh nhân vật này, bao gồm những tác phẩm kinh điển như “Vụ Án Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông” (1934) và “Vụ Án Trên Dòng Nile” (1937), nhiều trong số đó đã được chuyển thể thành phim.
Năm 1926, cuộc hôn nhân của Agatha Christie tan vỡ do chồng ngoại tình. Cùng với nỗi đau mất mẹ, Agatha đột ngột mất tích, gây xôn xao dư luận. Bà được tìm thấy sau đó ba ngày tại một khách sạn nhỏ, với lời giải thích rằng mình bị mất trí nhớ. Năm 1930, bà tái hôn với nhà khảo cổ học Max Mallowan. Cũng trong năm này, một nhân vật thám tử khác không kém phần nổi tiếng ra đời: Jane Marple, một phụ nữ trung niên sống độc thân tại làng St. Mary Mead. Không phải thám tử chuyên nghiệp, nhưng bằng trực giác sắc bén và khả năng quan sát tinh tế, Jane Marple đã thành công trong việc phá giải nhiều vụ án hóc búa. Nhân vật này xuất hiện trong 12 tiểu thuyết và trở thành một biểu tượng của “Thời Đại Vàng” của tiểu thuyết Anh những năm 1920-1930.
Được mệnh danh là “Nữ hoàng Trinh thám”, Agatha Christie để lại di sản đồ sộ với 66 tiểu thuyết, nhiều truyện ngắn, vở kịch và tiểu thuyết lãng mạn (dưới bút danh Mary Westmacott). Vở kịch “Chiếc Bẫy Chuột” được xem là một trong những vở kịch trinh thám hay nhất thế giới. Nhiều tác phẩm của bà đã được chuyển thể thành phim, nổi bật là “Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông” từng đoạt giải Oscar năm 1974. Sách của Agatha Christie được dịch ra hơn 100 ngôn ngữ. Điều thú vị là, suốt cuộc đời mình, bà luôn phản đối bạo lực và máu me, thừa nhận mình không am hiểu về các loại hung khí và chưa từng tiếp xúc với tội phạm giết người.
“Kẻ Thù Bí Mật” mở ra với lời khen ngợi của Julius Hersheimmer dành cho Jane, em họ của anh, sau một phi vụ mạo hiểm. Không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ, Julius thổ lộ tình cảm với Jane và ngỏ lời cầu hôn. Anh hiểu rằng Jane chưa yêu mình, nhưng anh hứa sẽ cho cô thời gian và sự tự do nếu tình yêu không đến. Jane, vốn đang cảm thấy cô đơn, đồng ý. Tình yêu đến bất ngờ khi Jane nhận ra mình đã yêu Julius ngay từ khoảnh khắc anh đối mặt với hiểm nguy. Họ đính hôn ngay sau đó, để lại Tuppence và Tommy, hai người bạn đồng hành trong phi vụ vừa qua, với cảm giác ngượng ngùng khó tả. Trên đường về, sự im lặng bao trùm, mối quan hệ bạn bè thân thiết dường như biến mất. Cuộc trò chuyện gượng gạo của họ xoay quanh Julius và Jane, về tương lai của mỗi người. Cuối cùng, Tommy cũng thổ lộ tình cảm với Tuppence. Họ nhìn nhận hôn nhân như một cuộc phiêu lưu mới, đầy thử thách và thú vị.