Phượng Khuynh Hoàng, người thừa kế duy nhất của một võ thế gia danh giá ở thế kỷ 21, sở hữu trí tuệ siêu phàm, dung mạo tuyệt sắc và tài năng võ thuật xuất chúng, khiến người người ngưỡng mộ. Vậy mà số phận trớ trêu đã đưa nàng xuyên không về một quá khứ đầy rẫy khó khăn. Không chỉ bị xem thường, nàng còn bị đối xử tệ bạc, bị gả cho một người mà ai cũng e dè.
Người đó chính là Thái tử Bắc Minh, Quân Khinh Lan, một người đàn ông bí ẩn, khó đoán và mắc chứng… sạch sẽ quá mức. Đối mặt với tình cảnh trớ trêu này, Phượng Khuynh Hoàng không cam chịu số phận. Nàng dám làm bẩn nước tắm của Thái tử, thậm chí còn cả gan thiêu rụi cả cung điện của hắn. Những hành động táo bạo này khiến ai nấy đều kinh ngạc, không ngờ một nữ nhân lại có thể gan dạ đến vậy.
Nhưng liệu có ai ngờ rằng, chính vị Thái tử được người người kính sợ kia lại là mục tiêu mà Phượng Khuynh Hoàng muốn chạy trốn? Đúng vậy, cho dù hắn có dung mạo tuấn tú đến đâu, mạng sống của nàng vẫn là quan trọng nhất. Vì thế, nàng quyết định lên kế hoạch đào hôn, tìm kiếm tự do cho chính mình.
Tác giả Mê Hoặc Giang Sơn, tên tuổi đã được khẳng định qua tác phẩm “Tiền của Bổn Cung Hoàng Thượng là cung” với lối viết hài hước đặc trưng, đã quay trở lại với một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ và không kém phần thú vị. Với văn phong dí dỏm, Mê Hoặc Giang Sơn hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những trận cười sảng khoái, những tình huống dở khóc dở cười, giống như những gì tác giả đã làm được ở tác phẩm trước. Nếu bạn đã từng say mê với “Tiền của Bổn Cung”, thì “Khanh Thật Hung Hãn Thái Tử Phi Muốn Đào Hôn” chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Còn nếu bạn chưa từng biết đến Mê Hoặc Giang Sơn, thì đây chính là cơ hội để bạn được trải nghiệm một phong cách viết truyện hài hước, độc đáo và đầy sức hút. Hãy cùng theo dõi cuộc hành trình đào hôn đầy chông gai nhưng cũng không kém phần hài hước của Phượng Khuynh Hoàng, và xem nàng sẽ làm thế nào để thoát khỏi vị Thái tử “khó chiều” Quân Khinh Lan. Liệu cuối cùng, nàng có thành công hay lại rơi vào lưới tình của chàng Thái tử bá đạo này?