“Khi Ánh Nắng Nhạt Màu” của tác giả Hạo Hãn là câu chuyện xoay quanh Từ Qua, một nữ cảnh sát hình sự mạnh mẽ, can đảm và sắc bén tại thành phố C. Biệt danh Từ Ca phản ánh phần nào tính cách có phần nam tính của cô, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài xinh đẹp. Sự nghiệp của Từ Qua gắn liền với Lục Thịnh, người đội trưởng mà cô ngưỡng mộ từ lâu, thậm chí động lực ban đầu để cô gia nhập lực lượng cảnh sát cũng chính là vì anh. Mối quan hệ của họ bắt nguồn từ một vụ án trong quá khứ liên quan đến gia đình Từ Qua, tuy nhiên cuộc gặp gỡ ngắn ngủi khi đó chưa để lại nhiều dấu ấn.
Từ Qua luôn khao khát được làm việc cùng Lục Thịnh, và cuối cùng mong ước ấy cũng thành hiện thực. Dù vậy, trái tim hướng nội khiến cô khó bày tỏ tình cảm với anh, ngay cả khi nhận thấy sự quan tâm đặc biệt từ phía Lục Thịnh, Từ Qua vẫn lưỡng lự và né tránh. Phải đến khi say xỉn, cô mới dám thổ lộ lòng mình, rồi sau đó lại vội vàng trốn chạy.
Tình cảm chân thành khó có thể che giấu, Lục Thịnh dần nhận ra sức hút từ Từ Qua và đáp lại tình cảm của cô. Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của họ đan xen với những vụ án ly kỳ, hấp dẫn nhưng không kém phần logic và bất ngờ. Mở đầu bằng một vụ cướp giết tưởng chừng đơn giản, các manh mối dần hé lộ, dẫn dắt họ đến những vụ án phức tạp hơn, từng bước vén màn sự thật.
Trong quá trình điều tra, Từ Qua và Lục Thịnh đối mặt với Hạ Hầu Ngọc, một nhân vật đầy bí ẩn, và Tô Nhiên, kẻ mang dã tâm đen tối. Hạ Hầu Ngọc, mắc bệnh u não ác tính, đã dàn dựng một vụ bắt cóc giả và cuối cùng chết tại hiện trường. Tô Nhiên, bị ám ảnh bởi Từ Qua, thậm chí còn lên kế hoạch ám sát cô. Vụ án này còn liên quan đến vụ bắt cóc mẹ của Từ Qua nhiều năm về trước, khi đó cô còn là một đứa trẻ và chính là mục tiêu ban đầu của vụ bắt cóc.
Với sự kết hợp khéo léo giữa yếu tố trinh thám và tình cảm, “Khi Ánh Nắng Nhạt Màu” mang đến cho người đọc một trải nghiệm đầy lôi cuốn và sâu sắc. Câu chuyện không chỉ là hành trình phá án đầy kịch tính, mà còn là sự phát triển tình cảm tinh tế giữa hai nhân vật chính, cùng với những tình tiết bất ngờ và hồi hộp đến phút cuối. Tác giả Hạo Hãn đã thành công xây dựng nên những nhân vật tưởng chừng bình thường nhưng lại ẩn chứa sức hút đặc biệt, tạo nên một bức tranh đa chiều về tình yêu, sự hy sinh và công lý.