“Khí Người Cũ, Đón Người Mới” của tác giả Gia Diệp Mạn là một phần trong series ba tác phẩm đầy hứa hẹn, xoay quanh câu chuyện tình yêu lắm éo le giữa Mộ Tây và Lục Nhược. Mộ Tây, xuất thân từ một gia đình danh giá, lại chọn công việc tài xế, mang trong mình nét cá tính mạnh mẽ và độc lập. Lục Nhược, một người đàn ông lịch lãm, thành đạt, vô tình gặp gỡ Mộ Tây trong một tình huống dở khóc dở cười.
Câu chuyện bắt đầu với một tai nạn xe hơi éo le do Mộ Tây gây ra. Trong khi làm tài xế bất đắc dĩ cho một cặp đôi đang hẹn hò, cô vô tình đâm vào lan can đường. Sự cố này không chỉ khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng mà còn đưa Mộ Tây đến thẳng đồn cảnh sát. Chính tại nơi đây, định mệnh đã sắp đặt cho cô gặp lại Lục Nhược, chủ nhân của chiếc xe mà cô đã mượn. Cuộc gặp gỡ không mấy suôn sẻ này đã mở ra hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, đồng thời hé lộ mối quan hệ phức tạp giữa hai người.
Lục Nhược, vừa tức giận vì chiếc xe mới mua đã bị hỏng, vừa bất ngờ khi thủ phạm lại chính là người quen. Màn đối chất tại đồn cảnh sát không chỉ là cuộc tranh cãi về trách nhiệm bồi thường mà còn là màn đấu khẩu hài hước, phản ánh rõ nét tính cách đối lập của hai nhân vật. Mộ Tây, dù lo lắng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh và thẳng thắn, thậm chí còn mạnh dạn đề nghị “bảo sửa” chiếc xe. Lục Nhược, với vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần, không khỏi bực tức trước thái độ có phần “vô tư” của Mộ Tây.
Từ cuộc gặp gỡ đầy sóng gió này, mối quan hệ giữa Mộ Tây và Lục Nhược bắt đầu phát triển theo một hướng không ai ngờ tới. Những hiểu lầm ban đầu dần được hóa giải, thay vào đó là sự thấu hiểu và cảm thông. Tác giả Gia Diệp Mạn đã khéo léo lồng ghép những tình tiết hài hước, lãng mạn và cả những bí mật dần được hé lộ, tạo nên sức hút khó cưỡng cho câu chuyện. “Khí Người Cũ, Đón Người Mới” hứa hẹn sẽ là một câu chuyện tình yêu đầy lôi cuốn và sâu sắc, mang đến cho độc giả những cung bậc cảm xúc thú vị và một kết thúc ấm áp.