Cuộc sống hiện đại với những câu hỏi châm biếm về hôn nhân như “kết hôn làm gì, chờ ly hôn sao?” đã trở thành một phần con người của nàng. Nhưng rồi, số phận đưa đẩy nàng vào một cuộc hành trình xuyên không bất đắc dĩ về thời cổ đại. Tại đây, nàng gặp gỡ một vị thần tiên với tính cách có phần… biến thái, người giao cho nàng một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng nan giải: tìm kiếm tình yêu đích thực. “Thật tầm thường, thật thường tình,” nàng nghĩ, cho đến khi vị thần tiên kia cười hàm hồ bổ sung: “Nếu không tìm thấy thì đừng hòng trở về.”
Sự việc bắt đầu trở nên “hơi bị” không hợp lý. Nàng chấp nhận thử thách, nhưng liệu cuộc tìm kiếm tình yêu ở một thế giới xa lạ có thể diễn ra một cách bình thường? Liệu với tính cách thẳng thắn, có phần châm chọc và “buồn nôn” như lời tác giả miêu tả, nàng có thể tìm thấy một người dám đến gần và trao cho nàng tình yêu đích thực? Hành trình xuyên không đầy hài hước và lãng mạn của nàng bắt đầu, với những tình huống dở khóc dở cười và những cuộc gặp gỡ định mệnh. “Khi Phúc Hắc Gặp Biến Thái” của tác giả Lãnh Túy là câu chuyện ngôn tình phương Đông pha lẫn yếu tố xuyên không, hứa hẹn mang đến cho độc giả những giây phút thư giãn thú vị. Câu chuyện là sự kết hợp hài hòa giữa tính cách phúc hắc của nữ chính và sự biến thái “khó đỡ” của những nhân vật xung quanh, tạo nên một bức tranh tình yêu đầy màu sắc và bất ngờ. Độc giả sẽ được đồng hành cùng nàng trên con đường tìm kiếm tình yêu, khám phá những bí mật của thế giới cổ đại và chứng kiến sự trưởng thành của nàng trong hành trình đầy thử thách này.