“Khi Trời gặp Đất” của tác giả Nhàn Nhàn Lệnh là một câu chuyện ngôn tình hiện đại, xoay quanh cuộc đời đầy biến động của Trì Gia Ưu. Bị đặt vào tình thế éo le, Gia Ưu buộc phải sống dưới thân phận của cô em gái song sinh, chìm đắm trong một cuộc sống xa hoa nhưng lại hoàn toàn xa lạ. Dù hào quang vây quanh, cô luôn cảm thấy lạc lõng, không thể sống thật với chính mình. Tất cả dường như thay đổi khi Quan Thiếu Hàng bước vào cuộc đời cô. Tuy nhiên, tình yêu cuồng nhiệt mà em gái cô dành cho anh lại tạo nên một mối quan hệ phức tạp, đẩy Gia Ưu vào tình thế khó xử hơn bao giờ hết.
Giữa vòng xoáy của tình yêu và trách nhiệm, liệu Gia Ưu có đủ can đảm để đối mặt với sự thật, để giành lấy hạnh phúc thuộc về mình? Liệu Quan Thiếu Hàng sẽ nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực? Câu chuyện “Khi Trời gặp Đất” không chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn thuần, mà còn là hành trình tìm kiếm bản ngã, khát khao được sống thật với chính mình. Tác phẩm hứa hẹn mang đến những cung bậc cảm xúc sâu lắng, từ những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn đến những giây phút đau khổ, dằn vặt.
Được xuất bản bởi NXB Văn học và Công ty phát hành VH Hương Thủy vào ngày 24/12/2012, cuốn sách dày 372 trang, khổ 14,5×20,5cm, bìa gấp, với giá bán 75.000 VNĐ. Đội ngũ thực hiện gồm dịch giả Nguyễn Đặng Chi, chụp ảnh bìa Chào Buổi Sáng, biên tập và chấm sóc Hương Nguyễn, Phương Trang, Hoathanh Nguyễn, Vu Dinh, Koibito Yo, chỉnh sửa Huynh Le Viet Trinh, xử lý file prc Dâu Lê. Nguồn ebook từ luv-ebook. Như một lời gợi mở đầy ý nghĩa, câu trích dẫn “Hạnh phúc nhất trong cuộc đời chính là biết được người mình yêu chính là người yêu mình” như một lời hứa hẹn về một cái kết viên mãn cho những ai dám dấn thân vào hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực. Hãy cùng đọc và khám phá câu chuyện đầy cảm xúc này để tìm ra lời giải đáp cho những khúc mắc tình yêu trong “Khi Trời gặp Đất”.