“Khoảng Lặng Giữa Hai Tiếng Bom” của Yên Mã Sơn là tập tản văn gồm 53 mảnh ghép cuộc sống, khắc họa chân thực bức tranh đời sống muôn màu của người dân Quảng Trị sau chiến tranh. Qua lăng kính đa chiều và trải dài theo dòng thời gian, tác giả đưa người đọc đến với những câu chuyện đầy xúc động về mảnh đất từng hứng chịu bom đạn khốc liệt nhất.
Từ những đứa trẻ mưu sinh bằng việc nhặt phế liệu, đến bóng dáng những người mẹ góa bụa ôm trọn nỗi đau mất con, rồi cả những cụ già lưng còng tóc bạc, chứng nhân của bao biến cố thăng trầm, tất cả đều hiện lên sống động qua ngòi bút giàu cảm xúc của Yên Mã Sơn. Quảng Trị, vùng đất in hằn dấu tích chiến tranh, nơi mà hiểm nguy vẫn rình rập từ những quả bom chưa nổ, dường như vẫn chưa thôi day dứt về một thời khói lửa.
Tuy nhiên, giữa những mất mát, đau thương, người dân Quảng Trị vẫn kiên cường vươn lên, bất khuất trước số phận, lạc quan hướng về tương lai. Họ chính là hiện thân của sức sống mãnh liệt, biến những trang viết thành tia hy vọng le lói giữa cuộc đời đầy phong ba bão táp. Đọc “Khoảng Lặng Giữa Hai Tiếng Bom”, ta không chỉ cảm nhận được nỗi đau, sự mất mát mà chiến tranh để lại trên mảnh đất Quảng Trị, mà còn thấu hiểu hơn về những vết thương chưa lành của cả dân tộc sau hai cuộc chiến tranh tàn khốc. Tác phẩm là lời tri ân sâu sắc đến những con người đã hy sinh, đồng thời là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, về sự cần thiết phải trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Cuốn sách hứa hẹn sẽ mang đến cho người đọc những trải nghiệm cảm xúc sâu lắng và những suy ngẫm day dứt về quá khứ, hiện tại và tương lai.