Cuối năm 2010, trước khi Trần Ngật, một chàng trai 17 tuổi xuất thân từ gia đình thượng lưu, đẹp trai và nổi bật của trường Trung học số Tám, lên đường du học, anh nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ. Tin nhắn mang theo nỗi buồn man mác của một mối tình đơn phương: “Tình yêu thầm thương cay đắng, giống như làn gió mùa hạ, nghe có vẻ êm đềm nhưng thực ra toàn là gió nóng. Chính vì vậy, mùa hè trôi qua, tôi cũng không còn thích cậu nữa. Trần Ngật, chúc cậu hành trình may mắn, cuộc đời hạnh phúc như lụa.” Lúc đó, Trần Ngật chẳng mảy may để tâm, xem nó như một tin nhắn rác và xóa đi không chút do dự.
Nhiều năm sau, định mệnh trớ trêu lại đưa tin nhắn ấy đến với Trần Ngật một lần nữa, trong chiếc điện thoại cũ của chính vợ chưa cưới anh. Khi ấy, anh mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, cơn hứng thú nhất thời mà anh đã xóa bỏ kia, lại là dấu chấm hết cho cả một thời thanh xuân tươi đẹp của Nguyễn Miên, cô gái gửi tin nhắn năm nào. “Không có người như anh / Một câu có thể mang đến / Thiên đường hay địa ngục.” – câu thơ này như gói gọn cả câu chuyện tình yêu đầy day dứt giữa chàng quân nhân Trần Ngật và cô bác sĩ Nguyễn Miên.
Tuổi trẻ, ai mà chẳng từng trải qua những rung động thầm kín, tự mình gặm nhấm nỗi đau thương và hạnh phúc. Nguyễn Miên cũng vậy. Suốt những năm tháng cấp ba, cô lặng lẽ dõi theo Trần Ngật, tham gia đội Vật lý chỉ vì anh, đau khổ khi biết anh sẽ đi du học. Cô nỗ lực nhưng chỉ đạt giải nhì, không đủ điểm vào trường đại học mơ ước, thậm chí phải học lại vì chọn sai đề án. Bóng hình Trần Ngật đã in sâu vào tâm trí cô. Cô đau khổ khi thấy anh chú ý đến người con gái khác, ghen tỵ với sự dũng cảm của họ khi bày tỏ tình cảm với anh. Cô làm bạn với anh, nhưng lại không dám thổ lộ lòng mình.
Tình yêu dành cho Trần Ngật khiến Nguyễn Miên đánh mất chính mình. Năm sau, khi học lại và trở thành một con người khác, cô quyết định buông bỏ. Điều đặc biệt ở Nguyễn Miên là sau hơn 10 năm, cô đã thực sự bước tiếp, sẵn sàng cho những mối quan hệ mới, không còn mãi vấn vương Trần Ngật như những nữ chính si tình khác. Nếu Trần Ngật không phải là “con của tác giả”, có lẽ Nguyễn Miên đã tìm được hạnh phúc bên một người khác.
Về phần Trần Ngật, chàng trai “con nhà người ta” vạn người mê, thời cấp ba chỉ chuyên tâm học hành, chưa từng rung động trước bất kỳ ai. Vì vậy, anh đã bỏ lỡ cô gái năm nào. Tuy nhiên, khi gặp lại và nhận ra tình cảm dành cho Nguyễn Miên, anh đã nhanh chóng theo đuổi cô. Anh xin Wechat, đăng những dòng trạng thái chỉ để cô thấy, thể hiện sự chung thủy tuyệt đối, lấy cớ bạn bè để đưa cô về nhà, thậm chí lén theo dõi khi cô gặp gỡ người khác.
Bên cạnh câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính, còn có Lý Chấp, chàng trai xuất thân nghèo khó nhưng luôn lạc quan, mạnh mẽ. Anh là người chứng kiến mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu thầm kín của Nguyễn Miên, lặng lẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích, luôn sẵn sàng bảo vệ cô. Lý Chấp là minh chứng cho việc nỗ lực vươn lên và tình yêu sẽ đến vào lúc ta ít ngờ nhất.
Câu chuyện còn lồng ghép những chi tiết về cuộc sống gia đình của Nguyễn Miên. Cô chuyển đến ngõ Bình Giang Tây sống cùng mẹ sau khi bố mẹ ly hôn. Mẹ cô, Phương Như Thanh, bắt đầu mối quan hệ mới với Triệu Ứng Vĩ và chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân thứ hai. Những thay đổi này cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của Nguyễn Miên, đặc biệt là khi cô phải làm quen với gia đình mới của mẹ. Tình tiết Nguyễn Miên lạc đường trong con ngõ tối, gặp gỡ Trần Ngật ở quán thịt nướng của Lý Chấp càng làm tăng thêm sự hấp dẫn cho câu chuyện. “Không Có Người Như Anh” của Tuế Kiến hứa hẹn mang đến cho độc giả những cung bậc cảm xúc chân thực, gần gũi, đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn trong hành trình tình yêu và cuộc sống của các nhân vật.