Xuyên không đến một thế giới tu tiên đầy rẫy âm mưu và tranh quyền, Diệp Ninh bất ngờ trở thành Thiên Đế. Tuy nhiên, đối mặt với di sản của những vị Thiên Đế tiền nhiệm yếu kém, quyền uy của hắn chẳng khác nào hư danh. Các nước chư hầu không chút nể nang, triều đình đầy rẫy những kẻ bất tài tranh giành quyền lực. Ngay buổi triều kiến đầu tiên, Diệp Ninh đã bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, buộc phải phê chuẩn phong chức cho những kẻ không đủ năng lực, khiến uy tín của Thiên Đế càng thêm lung lay.
Tưởng chừng như tuyệt vọng, nhưng Diệp Ninh sở hữu một bí mật – hệ thống “chết liền vô địch” kỳ lạ. Liệu hắn có thể tận dụng hệ thống này để xoay chuyển tình thế, hay sẽ tiếp tục chìm trong vòng xoáy tranh đấu bất lực? “Không Để Ta Chết Nữa, Ta Vô Địch Thật Đấy” của tác giả Cần Phấn Mã Tự Nhân là câu chuyện về hành trình đầy chông gai nhưng cũng không kém phần kỳ diệu của Diệp Ninh. Từ một Thiên Đế bất đắc dĩ, Diệp Ninh phải vận dụng trí tuệ, lòng dũng cảm và cả sự may mắn để khẳng định vị thế của mình, đem lại công bằng cho triều đình và hy vọng cho bá tánh.
Câu chuyện không chỉ xoay quanh quyền lực và tham vọng, mà còn khắc họa sâu sắc cuộc chiến chống lại sự bất công và thối nát. Qua những mưu mô, toan tính và những pha hành động nghẹt thở, Diệp Ninh dần trưởng thành và trở thành một vị lãnh đạo thực thụ, một biểu tượng của chính nghĩa và hy vọng. Hành trình của hắn là minh chứng cho sức mạnh của ý chí, sự kiên trì và khát vọng thay đổi một thế giới đầy rẫy thử thách. “Không Để Ta Chết Nữa, Ta Vô Địch Thật Đấy” hứa hẹn mang đến cho độc giả những giây phút trải nghiệm đầy kịch tính và cảm xúc. Mời bạn cùng bước vào thế giới tu tiên đầy màu sắc và khám phá bí mật đằng sau hệ thống “chết liền vô địch” của Diệp Ninh.