Katey Tyler, một cô gái trẻ đến từ nước Mỹ, mang trong mình giấc mơ chu du vòng quanh thế giới. Trên hành trình thực hiện khát vọng ấy, định mệnh đã đưa nàng đến với Boyd Anderson, người con trai thứ năm của gia đình Anderson danh tiếng, đồng thời là chủ nhân con tàu Oceanus hùng vĩ đang trên đường đến Anh thăm gia đình. Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đã châm ngòi cho một chuyện tình đầy đam mê, lãng mạn, xen lẫn những lời nói dối ngọt ngào, cuốn Katey và Boyd vào vòng xoáy của ái tình. Và như mọi câu chuyện cổ tích, họ đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của riêng mình.
“Không Lựa Chọn Nhưng Quyến Rũ” là cuốn tiểu thuyết thứ chín trong series đình đám về gia đình Malory của Johanna Lindsey – một trong những tác giả nổi tiếng nhất thế giới về thể loại tiểu thuyết lãng mạn lịch sử. Cuốn sách hứa hẹn sẽ đưa độc giả vào một cuộc phiêu lưu mới mẻ, đầy ắp những tình tiết lãng mạn, hài hước, và đôi khi là cả những bất ngờ thú vị. Đặc biệt, những ai đã từng say mê những cuốn sách trước trong series này chắc chắn sẽ không thể bỏ qua phần tiếp theo này, để có thể khám phá sâu hơn về câu chuyện của gia đình Malory – những kẻ ăn chơi trác táng đã hoàn lương và những vụ bê bối đầy kịch tính xoay quanh họ.
Johanna Lindsey, tên thật là Johanna Helen Howard, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1952 tại Đức, nhưng lại trở thành một trong những nhà văn nổi tiếng của Mỹ. Các tác phẩm của bà thường xuyên góp mặt trong danh sách bán chạy nhất do New York Times bình chọn, với hơn 58 triệu bản in được phát hành trên toàn thế giới và được dịch ra 12 ngôn ngữ tính đến năm 2006. “Captive Bride” – cuốn tiểu thuyết đầu tay ra mắt năm 1977 đã ngay lập tức đưa tên tuổi Johanna Lindsey đến gần hơn với độc giả yêu văn học, mở đường cho hàng loạt tác phẩm ăn khách sau này.
Với giọng văn tinh tế, hài hước mà không kém phần lãng mạn và bất ngờ, Johanna Lindsey luôn biết cách dẫn dắt người đọc vào những câu chuyện tình yêu đầy mê hoặc. Bà khéo léo kết nối những con người với hoàn cảnh và số phận hoàn toàn khác biệt, tưởng chừng như không thể đến được với nhau, để rồi cuối cùng lại cho họ một kết thúc viên mãn. Mỗi nhân vật trong truyện đều được khắc họa với cá tính riêng biệt, nổi bật, cùng sự kiên cường trong tình yêu, góp phần tạo nên nét đặc sắc cho ngòi bút của Johanna Lindsey.
Trích đoạn mở đầu cuốn sách hé lộ về Boyd Anderson, người con trai thứ năm của gia đình Anderson, trong chuyến hành trình trở về thăm gia đình tại Anh. Anh cảm thấy một chút khó chịu khi nghĩ đến việc phải đến Anh thay vì Bridgeport, Connecticut – nơi anh luôn mong mỏi gặp lại bốn người anh trai của mình. Trong suốt 8 năm lênh đênh trên biển, mỗi khi cập bến Bridgeport, Boyd đều hy vọng tìm thấy các anh trai ở nhà, nhưng họ luôn vắng mặt.
Tất cả anh em nhà Anderson đều là những thuyền trưởng, rong ruổi khắp thế giới trên những con tàu của riêng mình, nhưng điểm đến chung luôn là mái ấm gia đình, nơi có cô em gái duy nhất Georgina đang chờ đợi. Tuy nhiên, Georgina giờ đã kết hôn với một quý tộc người Anh, James Malory, và sống ở bên kia đại dương. Điều này khiến Boyd bắt đầu cân nhắc việc định cư tại London, một phần vì muốn gần gũi em gái, một phần vì mong muốn tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình, sau khi chứng kiến cuộc hôn nhân viên mãn của Georgina và anh trai Warren với những thành viên trong gia đình Malory. Liệu Boyd có từ bỏ biển cả, rời xa con tàu Oceanus – ngôi nhà thứ hai của mình trong suốt 15 năm qua, để tìm kiếm một bến đỗ bình yên trên đất liền? Và liệu cuộc gặp gỡ định mệnh với Katey Tyler có phải là câu trả lời cho những khát khao thầm kín bấy lâu nay của anh?